Còi báo cháy tự hú, sản phụ bế con chạy tán loạn

Thứ sáu, ngày 30/08/2013 07:29 AM (GMT+7)
Khoảng 22 giờ tối qua (29.8), hàng chục sản phụ tại Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bỗng nghe còi báo cháy hú inh ỏ. Họ hốt hoảng ẵm con chen chúc nhau chạy tán loạn từ tầng 5 xuống đất.
Bình luận 0
Nhận được thông tin, phóng viên Dân Việt có mặt tại Khoa sản để tìm hiểu. Một số người nhà nuôi sản phụ vẫn còn hoảng loạn kể lại:

“Vào khoảng thời gian trên, tất cả mọi người cùng sản phụ, trẻ sơ sinh đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe trên tầng 5 của Khoa sản còi báo cháy hú inh ỏi.

Một số người hét lên "cháy cháy". Thấy vậy ai cũng vội ôm các trẻ nhỏ sơ sinh và dìu sản phụ chen chúc nhau chạy tán loạn từ tầng 5 và tầng 4 xuống dưới đất bằng đường thang bộ… Nhưng khi xuống dưới đất an toàn, mọi người phát hiện còi tự ý phát kêu báo cháy chứ không hề thấy lửa và khói bốc lên tại tòa nhà”

img

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đã có mặt tại nơi xảy ra sự cố, ghi nhận thông tin ban đầu gây lên sự hoảng loạn trên là do còi báo cháy tự hú chứ không có xảy ra cháy…

Sự việc trên không những làm cho sản phụ hoảng loạn mà còn làm cho hàng chục bệnh nhân ở các khoa khác của bệnh viện hiếu kỳ kéo nhau đến Khoa sản đứng xem.


Đến 23 giờ cùng ngày, rất nhiều sản phụ cùng trẻ sơ sinh vẫn chưa chịu về phòng của mình, với lý do sợ và lo lắng. Sau đó, được các y bác sĩ động viên, các sản phụ mới chịu ẵm trẻ sơ sinh trở về lại phòng.


Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc còi báo cháy gây hoảng loạn trên.

imgMột sản phụ trao đổi với phóng viên
imgSau một tiếng đồng hồ ẵm con bỏ chạy, các sản phụ mới đưa con trở về lại phòng của Khoa sản

Trương Hồng (Trương Hồng )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem