Cơm miễn phí

  • “Ngày trước, tôi rất mong ngóng kỳ nghỉ lễ để sum vầy với con cháu, cùng đi chơi nhưng giờ đây lại thấy lo lắng nếu như kỳ nghỉ lễ lại rơi vào thứ 7. Bởi vì những bệnh nhân ở lại không có những suất cơm miễn phí từ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.
  • Những nụ cười rạng rỡ, tiếng pháo tay giòn giã và những giọt nước mắt xúc động là những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ kỷ niệm 1 năm ra mắt Phiên Chợ Trái Tim - nơi tình người và lòng nhân ái được thể hiện một cách chân thành và ý nghĩa.
  • Ngày 4/11, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 35 được tổ chức đã trao tặng hơn 1.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học cùng người lao động tự do nghèo. Mỗi suất cơm bà con nhận được chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia của những người thực hiện chương trình.
  • "Bữa Cơm Yêu Thương" là chương trình trao tặng cơm từ thiện đầy ý nghĩa, nơi những tình nguyện viên tận tâm chế biến những suất cơm ngon miệng gửi trao cho những người cơ cực. Đội ngũ đã lan tỏa hương vị của lòng nhân ái trong từng suất cơm miễn phí, mang đến nhiều niềm vui và sự ấm no cho những người cần sự giúp đỡ.
  • Hơn 4 tháng qua, dù nắng hay mưa, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” vẫn luôn đồng hành với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết Học và Truyền máu Trung ương, những người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hà Nội.
  • Hơn 1.500 suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa (Hà Nội) trao đến thí sinh ở hai điểm thi trường THPT Lưu Hoàng và Ứng Hòa B. Những suất ăn nghĩa tình giúp các thí sinh thêm động lực vượt qua kỳ thi.
  • Mỗi bữa ăn miễn phí là cả tâm huyết, yêu thương và sự sẻ chia của những người thực hiện Chương trình “Bữa cơm yêu thương”. Họ dành cả tình yêu vào nấu bữa "cơm nhà" dành tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng những người lao động nghèo trên địa bàn Hà Nội.
  • Giờ đây, "Bữa cơm yêu thương" không chỉ là cầu nối tình người ấm áp giữa những nhà hảo tâm và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, mà còn là sự sẻ chia giữa những bệnh nhân cùng cảnh ngộ.
  • Suốt 7 năm qua vào sáng thứ 7 hàng tuần, các thành viên CLB Nồi Cháo Yêu Thương thay mặt Quý Mạnh Thường Quân đều đặn nổi lửa nấu những suất cơm tặng các bệnh nhi và người nhà bệnh nhân tại Bệnh Viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
  • Hàng dài người đứng xếp hàng chờ lấy những suất cơm 0 đồng, phần lớn họ là người lao động nghèo, có những cụ bà tóc đã bạc phơ đi chăm người bệnh.