Con dâu 14 tuổi bị nhà chồng thiêu sống khi đang mang bầu

Thứ ba, ngày 19/07/2016 20:00 PM (GMT+7)
Thiếu phụ 14 tuổi người Afghanistan dù đang mang thai vẫn bị gia đình chồng tra tấn và thiêu chết nhằm trả thù bố đẻ cô.
Bình luận 0

img

Ông Mohammad Azam đau đớn trước cái chết thương tâm của cô con gái mới 14 tuổi. Ảnh: AP

Theo ABC, Mohammad Azam cho biết Zarah, con gái ông, đã bị gia đình nhà chồng thiêu sống vào tuần trước và qua đời hôm 16.7.

Người cha 45 tuổi tiết lộ gia đình thông gia làm vậy để trả thù việc ông bỏ trốn cùng em họ của con rể từ hai năm trước. Nhà chồng Zarah định gả người em họ này cho ông Azam để trả nợ tiền xây nhà. Sau đó, chính họ phá vỡ hôn ước vì muốn tổ chức đám cưới cho cô với một người đàn ông khác giàu có hơn.

Ông Azam muốn đi tìm công lý cho con gái 14 tuổi. 

"Những kẻ gây tội ác phải được trừng trị thích đáng. Máu của con gái tôi sẽ không chảy vô ích", người cha nói.

Cái chết thương tâm của Zarah diễn ra tại một vùng hẻo lánh ở tỉnh Ghor. Đây là nơi thường xuyên xuất hiện các vụ việc liên quan đến bạo hành hoặc ném đá phụ nữ trẻ đến chết sau khi họ bị cáo buộc ngoại tình hoặc bỏ nhà ra đi.

Năm ngoái, ở thủ đô Kabul, cô gái Farkhunda Malikzada 29 tuổi bị đám đông đánh đến chết vì nghi oan đốt kinh thánh Koran. Vụ việc ngay lập tức gây chấn động thế giới về nạn bạo hành phụ nữ ở Afghanistan.

Lan Hương (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem