Thiếu nữ 16 tuổi bị mẹ ruột thiêu sống vì tự ý lấy chồng

Phương Đăng Thứ năm, ngày 09/06/2016 11:53 AM (GMT+7)
Cô thiếu nữ Zeenat xinh đẹp người Pakistan bị mẹ bắt trói trên giường, tưới xăng và thiêu sống do lấy chồng trái ý gia đình. Đây là vụ "giết người vì danh dự" bi thảm mới nhất ở Pakistan.
Bình luận 0

img

Chân dung thiếu nữ xinh đẹp bị mẹ ruột thiêu sống vì kết hôn trái ý gia đình.

Cụ thể, theo Telegraph,vvụ việc xảy ra ở một khu lao động nghèo phía đông thành phố Lahore hôm qua (8.6).

Mẹ của thiếu nữ Zeenat, bà Perveen Bibi đã trói con gái mình trên giường rồi tưới xăng và châm lửa thiêu sống. Hàng xóm nghe thấy tiếng Zeenat la hét chạy sang, nhưng bị các thành viên trong gia đình chặn ngoài cửa, một nhân chứng tên là Nighat Bibi, người sống gần đó cho biết.

Sau khi thiêu sống con gái, bà Perveen Bibi chạy ra ngoài đường hét lên rằng bà đã giết Zeenat vì cô làm gia đình xấu hổi, mang tiếng xấu.

Ngay khi nhận được thông báo, cảnh sát tới nơi và phát hiện một thi thể cháy đen gần cầu thang. Họ lập tức bắt giữ bà mẹ Perveen Bibi.

Zeenat đã kết hôn với Hassan Khan vào ngày 29.5 mới đây. Do chú rể là người dân tộc thiểu số Pashtun, trong khi Zeenat là người Punjabi nên gia đình nhà gái không chấp thuận cuộc hôn nhân của họ. 

img

Người nhà an ủi Hassan Khan trước nỗi đau mất vợ.

Khan chồng của nạn nhân cho biết cả hai "yêu nhau từ khi còn trên ghế nhà trường" và anh đã nhiều lần ngỏ lời cầu hôn nhưng đều bị gia đình nhà gái từ chối. Cuối cùng, họ chạy trốn vào tháng trước để kết hôn.

"Sau khi sống cùng nhau được bốn ngày sau lễ cưới, gia đình Zeenat đã liên lạc với chúng tôi và hứa sẽ tổ chức cho chúng tôi một lễ cưới chính thức sau 8 ngày nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ có thể danh chính ngôn thuận sống chung với nhau. Zeenat thật sự không muốn quay về nhà cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy sẽ bị cả nhà giết chết. Tuy nhiên, sau đó cô ấy đồng ý về vì được một trong những người chú của cô ấy bảo đảm an toàn. Sau 2 ngày, cô ấy gọi điện cho tôi và nói rằng gia đình cô ấy đã thất hứa và bảo tôi đến đón cô ấy. Nhưng tôi nói với cô ấy hãy cố chờ đợi 8 ngày nữa như lời gia đình cô ấy đã hứa. Rồi cô ấy đã bị giết chết", Khan kể.

Sheikh Hammad, sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết Parveen thừa nhận giết con gái, con trai là Ahmar cũng giúp đỡ.

"Tôi không hề hối hận", Hammad thuật lại lời bà mẹ. Một cảnh sát khác cho biết thi thể có dấu hiệu bị đánh đập và ngạt thở.

Mỗi năm có hàng trăm phụ nữ bị sát hại ở Pakistan. Thủ phạm thường là người nhà. Họ bị trừng phạt vì vi phạm nguyên tắc bảo thủ về tình yêu và hôn nhân ở quốc gia này. Nếu một người phụ nữ quan hệ tình dục mà không kết hôn, hoặc kết hôn mà không được gia đình chấp thuận, sẽ bị coi là vết nhơ danh dự và chỉ có thể loại bỏ vết nhơ đó bằng cách giết chết cô gái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem