Con gái mới hơn 1 tuổi vợ ngoại tình với trai đểu, giờ lại khiến tôi khó xử

Nam Trung Chủ nhật, ngày 06/06/2021 00:06 AM (GMT+7)
Sau khi cưới, vợ chồng tôi chí thú làm ăn, cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này nhưng vợ ngoại tình, làm việc khó tha thứ
Bình luận 0

Xin hỏi một người vợ ngoại tình như này, liệu có thể "hồi đầu" làm lại được không? 

Năm nay tôi 30 tuổi, đã ly hôn được hơn 2 năm và là bố đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Tôi với vợ yêu nhau 6 năm mới cưới. Sau khi cưới, vợ chồng tôi chí thú làm ăn, cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này. Vợ tôi trước giờ ngoan hiền, thật thà, dễ thương lắm. Vậy mà sau khi sinh con, vợ tôi thay đổi 180 độ.

Chuyện cũng bắt đầu từ khi vợ tôi gặp lại đám bạn cũ học cấp 3. Trong số đó có Hoàng, anh của 1 đứa bạn mà cô ấy chơi thân trong nhóm. Người này đã ly dị vợ, có 2 con. Lúc đầu, tôi tin tưởng vợ nên để vợ đi chơi với họ bình thường, không kiểm soát gì vợ. 

Sau đó, tôi biết hai người này có mối quan hệ nhiều hơn tình bạn vì tôi thấy cả hai hay nhắn tin cho nhau quá. Tôi hỏi thì vợ giấu giếm rồi xóa hết tin nhắn để tôi không biết được. 

Vợ lăng loàn, tằng tịu với trai đểu, giờ cầu xin quay lại khiến tôi lâm vào cảnh khó xử - Ảnh 1.

Tận mắt bắt gặp vợ đi nhà nghỉ với nhân tình, tôi hết kiên nhẫn, hết tình hết nghĩa nên đã quyết định ly dị. (Ảnh minh họa)

Vợ ngoại tình với bạn học

Hồi đó, tôi vẫn tin tưởng vợ nên chỉ nghi ngờ chút thôi. Do công việc quá bận rộn, tôi không có thời gian để theo dõi vợ. Tôi cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng sau đó, tôi được người quen mách rằng họ nhìn thấy vợ tôi đi chung xe với gã đàn ông đó.

Tôi nổi cơn ghen và nói chuyện với vợ thì cô ấy cũng nổi khùng lên với tôi. Lúc ấy, tôi với vợ có xô xát và phải nhờ hai bên gia đình giải quyết.

Mọi chuyện chỉ êm xuôi được ít ngày, vợ tôi lại tiếp tục qua lại với gã đàn ông đó. Tôi để ý thì thấy lần thứ nhất, vợ tôi lại nói dối là đi chợ để gặp gỡ người đàn ông đó. Lần thứ 2, cô ấy nói dối rằng qua nhà bạn chơi nhưng tôi qua nhà bạn tìm và bạn cô ấy nói không có ở đấy. 

Lần thứ 3 thì cô ấy bảo sang bên nhà chị họ để mua đồ nhưng tôi tình cờ gặp chị họ vợ ở ngoài đường. Lần thứ 4 vợ tôi nói đi tìm việc làm thực ra là hẹn nhân tình đi nhà nghỉ.  

Tận mắt bắt gặp vợ đi nhà nghỉ với nhân tình, tôi hết kiên nhẫn, hết tình hết nghĩa nên đã quyết định ly dị. Con gái tôi tôi sẽ nuôi còn cô ấy đi đâu thì đi. Tôi không yêu cầu cô ấy chu cấp bất cứ thứ gì cho con Ban đầu, cô ấy cũng tỏ ra bình tĩnh ký đơn và dọn qua sống chung với nhân tình. 

Hơn 2 năm qua, tôi sống trong cảnh gà trống nuôi con, nỗi đau ngày xưa cũng dần nguôi ngoai. Tôi đang hẹn hò với Hoa- một cô bạn cũng làm công nhân trong công ty của tôi. Hoa không xinh đẹp nhưng biết đối nhân xử thế lại rất yêu quý con gái của tôi. Chúng tôi dự định cuối năm nay nếu tình hình dịch bệnh lắng xuống sẽ làm đám cưới.

Hôm đó, bố con tôi đang ăn cơm thì cô ấy quay về. Vợ tôi kể rằng trong thời gian sống chung với nhân tình, cô ấy có thai. Tuy nhiên, gã đàn ông kia đã hiện nguyên hình là một gã trai đểu. Hắn nói mình đã có 2 đứa con rồi nên không cần thêm con nữa và ép vợ tôi đi phá. 

Vợ lăng loàn, tằng tịu với trai đểu, giờ cầu xin quay lại khiến tôi lâm vào cảnh khó xử - Ảnh 2.

Giờ vợ tôi khóc lóc xin tha thứ, nhận sai và hứa sẽ bù đắp cho bố con tôi. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi đến bệnh viện được chẩn đoán là thai ngoài tử cung nên phải cắt bỏ một bên vòi trứng. Không những thế, cô ấy còn biết được chuyện gã đó trước khi cưới vợ cũ còn làm cho 2 người con gái khác có bầu và bắt vợ gã đứng ra giải quyết. 

Giờ vợ tôi khóc lóc xin tha thứ, nhận sai và hứa sẽ bù đắp cho bố con tôi. Con gái tôi gặp mẹ cũng vui mừng, mẹ đi là lại khóc lóc. Mấy hôm nay, bố mẹ, anh em bên nhà vợ cũng sang nhà tôi nói chuyện, mong tôi cho cô ấy một cơ hội. 

Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ? Thú thật, thấy con gái khóc đòi mẹ, tôi cũng có chút động lòng. Nhưng tôi lại sợ vợ tôi "ngựa quen đường cũ". 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem