Con gái ông Chấn: 'Bố cứ dùng tiền bồi thường trang trải cuộc sống, trả hết nợ con sẽ về'

Xuân Lực Thứ năm, ngày 11/09/2014 19:10 PM (GMT+7)
Với niềm tin bố mình sẽ được minh oan, cô con gái thứ hai của ông Nguyễn Thanh Chấn là Nguyễn Thị Quyền đã phải bỏ học, đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan vừa làm, vừa vay tiền bạn bè gửi về nhà giúp mẹ trang trải chi phí đi kêu oan cho bố. Đến nay, ông Chấn đã được minh oan, nhưng chị Quyền vẫn chưa thể về nước thăm bố vì còn phải làm trả nợ bạn bè.
Bình luận 0

Tâm sự với PV Dân Việt, người bị tù oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, thôn Me, xã Nghĩa Chung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, một trong những điều mà ông Chấn trăn trở nhất sau khi được minh oan và đoàn tụ với gia đình là đến bây giờ ông vẫn chưa được gặp cô con gái Nguyễn Thị Quyền (SN 1984), hiện đang lao động bên Đài Loan.

Chị Quyền là con thứ hai trong gia đình có 4 người con của ông Chấn và bà Nguyễn Thị Chiến.

img

Mỗi lúc nhớ con gái, ông Chấn lại mang ảnh con ra xem cho vơi nỗi nhớ.

Ông Chấn tâm sự PV Dân Việt, sau khi ông Chấn bị đi tù oan, các con ông lần lượt bỏ học, li tán làm thuê, kiếm tiền kêu oan cho bố. Với niềm tin bố mình sẽ được minh oan, chị Quyền đã phải bỏ học, đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan với thời hạn 3 năm. Cứ thế, chị Quyền vừa làm vừa vay tiền bạn bè gửi về nhà để giúp mẹ trang trải các chi phí đi kêu oan cho bố. Đến khi hết hợp đồng, chị Quyền vẫn ở lại làm thuê kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ và trả nợ cho bạn bè. Tuy nhiên, số tiền chị vay lớn nên đến nay vẫn chưa trả hết và vẫn phải tiếp tục bám trụ làm trả nợ dù rất muốn về gặp bố.

“Sau khi biết tin tôi được minh oan, Quyền gọi điện rồi khóc nức nở. Nó kể với tôi, biết tin bố được minh oan, nó liền một mình chạy ra biển rồi hét lớn như vừa được giải thoát. Tôi bảo con về với bố đi thì Quyền im lặng. Về sau, nghe vợ kể, tôi mới biết giờ cháu đang còn nợ tiền bên đó. Giờ tôi chẳng có tiền, thương con, hầu như đêm nào hai bố con cũng gọi điện trong vài phút ngắn ngủi tâm sự. Tôi có bảo để khi có tiền bồi thường sẽ gửi sang cho cháu trả nợ rồi về với bố, nhưng Quyền bảo là bố mẹ cứ dùng tiền đó để trả nợ và trang trải cuộc sống, cháu nó bên đó sẽ tự làm trả nợ, khi nào trả hết sẽ về với bố”, ông Chấn tâm sự.

img

Ông Chấn vẫn chưa được gặp Quyền từ khi được minh oan trả tự do.

Nói về chị Quyền, bà Chiến tâm sự, là phụ nữ nên bà rất lo lắng cho cuộc sống riêng tư của con gái. Vì lo kiếm tiền để giúp mẹ đi kêu oan cho bố mà chị Quyền đã “quên” cả tuổi xuân.

“Hôm nọ, tôi gọi điện cho Quyền bảo khi nào bố được bồi thường án oan, bố mẹ sẽ gửi tiền sang cho con trả nợ để gia đình được đoàn viên. Nhưng nó bảo nó tự lo được, bố mẹ cứ dùng tiền đó trả nợ. Thương nó nhưng giờ tôi cũng chẳng có cách nào bởi kinh tế gia đình đang rất khó khăn. Năm nay 30 tuổi rồi, Quyền cũng chưa nghĩ đến chuyện chồng con vì còn lo cho bố mẹ…”, bà Chiến nghẹn ngào chia sẻ.

img

Chị Quyền đã hy sinh rất nhiều để cùng gia đình minh oan cho bố.

Lấy cho chúng tôi xem tấm ảnh chị Quyền, ông Chấn tự hào kể về cô con gái đã hy sinh rất nhiều để giúp gia đình minh oan cho bố. Ông Chấn tâm sự, mỗi khi nhớ con gái ông lại mang ảnh con ra ngắm cho vơi nỗi nhớ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem