Con trai Y Moan nghẹn ngào kể về “bí mật” của cha

Thúy An Thứ năm, ngày 12/11/2015 09:13 AM (GMT+7)
Từng giấu vợ lấy hết tiền đi diễn mua bộ trống cho con trai, trên sân khấu hát những bài máu lửa nhưng ở nhà lại hát chèo, cải lương “mua vui” cho con… đó là hình ảnh người cha – nghệ sĩ quá cố Y Moan trong ký ức của cậu con trai Y Vol.
Bình luận 0

Ấp ủ từ lâu về việc tổ chức một đêm nhạc để tưởng nhớ người cha đáng kính của mình nhưng mãi đến bây giờ, Y Vol mới có cơ hội là người biên tập cho đêm nhạc Y Moan – Huyền thoại cao nguyên diễn ra vào ngày 14.11 tới tại TP.HCM.

Nhân dịp này, Y Vol đã trải lòng, chia sẻ những chuyện ít người biết về cha mình.

img

Y Vol nhận mình và em trai là cây tầm gửi bám vào cây đại thu là bố mình - NSND Y Moan.

Y Vol kể, từ khi còn nhỏ anh đã rất đam mê trống, vì thế, bố anh là nhạc sĩ NSND Y Moan đã âm thầm tạo điều kiện để con trai theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. Bao nhiêu tiền đi hát ông dồn tất cả để mua bộ trống cho con trai dù thời điểm đó đời sống rất khó khăn, đồng lương còn không đủ ăn.

“Sau đợt cha đi lưu diễn về, mẹ tôi hỏi: Anh đi diễn về, có lương thì đưa em tiền chợ?, ông nói: Thằng con lấy hết rồi, quà của thằng con là tất cả mồ hôi, nước mắt của bố”, Y Vol nghẹn ngào kể lại.

Nói về cha mình, Y Vol tiết lộ, trái ngược với sự bốc lửa, mãnh liệt, mạnh mẽ trên sân khấu, ở nhà NSND Y Moan lại là người khá hài hước. Cha anh có thể hát chèo, cải lương… để “mua vui” cho con hoặc để trêu chọc mọi người xung quanh nên trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa vui vẻ.

Cũng trong câu chuyện của mình, Y Vol chia sẻ, cha anh là người dân tộc Tây Nguyên còn mẹ anh là một phụ nữ miền xuôi người Thái Bình. Lấy nhau năm 1979, họ có với nhau 2 cậu con trai là Y Vol, Y Garia và cô con gái út H’Dresden.

img

Khi Y Moan còn sống, không ít lần cả 3 bố con đứng chung sân khấu ca nhạc.

Theo Y Vol, cha anh được cả buôn làng xem như hình mẫu. Xuất thân là một người dân tộc, nhưng ông được tiếp thu nhiều nền văn hóa trên thế giới, nên cách nuôi dạy con cái rất tiến bộ. Ông từng có thời gian dài học âm nhạc từ trong nước đến các nước Châu Âu, đi lưu diễn khắp thế giới, có cơ hội tiếp xúc nhiều môi trường, nền văn hóa và giáo dục khác nhau. Về lại gia đình, Y Moan truyền dạy lại cho con cái những điều hay, tinh hoa mà ông tiếp thu được.

Y Vol kể: “Trong gia đình, bố rất khắt khe, đâu ra đó, rõ ràng. Y Vol sinh ra ở khu tập thể đoàn ca múa nhạc Đắk Lắk nên cách nuôi dạy con cái của bố mẹ không khác gì người Việt. Mỗi lần hai anh em hư, bị điểm kém thì bố nhắc nhở, tái phạm nhiều lần thì bố gộp lại xử một lần. Và một lần như thế là nhớ đời, không phạm nữa. Hồi đó, hai anh em phá phách làm hư đồ đạc hay điểm kém thì chỉ cần bố trợn mắt thôi là cả hai lo mà chạy trước, chứ chần chừ là bị ăn đòn ngay”.

Tuổi thơ gắn với môi trường âm nhạc nên các con trai của Y Moan cũng ảnh hưởng ít nhiều. Ông không gò ép con cái mà muốn hai anh em tự lập và làm theo ý thích của mình. Khi biết Y Vol thích trống, Y Moan dành dụm hết số tiền kiếm được mua tặng con bộ trống. Cũng chính vì tấm lòng của cha mà sau thời gian cầm mic làm ca sĩ, Y Vol trở về với bộ trống theo đuổi đam mê, để lại sân khấu cho em trai Y Garia tiếp bước con đường ca hát của bố.

img

Cha con Y Moan rất được lòng người dân ở buôn làng.

Sống và cháy với âm nhạc, khi được hỏi về những áp lực khi là con trai của một biểu tượng lớn như thế, Y Vol thật thà chia sẻ: “Bố là một huyền thoại - cây đại thụ của nền âm nhạc. Anh em tôi là cây tầm gửi bám vào cây đại thụ đó. Tôi sống và cố gắng phát huy theo cách sống và làm việc trong nghệ thuật của bố. Hai anh em tôi từng nhận được lời nhận xét: 'Hát thì giống bố nhưng là sao chép', nhưng chúng tôi không lấy làm buồn. Ngược lại chúng tôi coi đó là động lực để tạo được nét riêng của mình. Đó cũng là điều bố luôn mong muốn và dạy dỗ”.

Trước lúc mất, NSND Y Moan đã căn dặn Y Vol và Y Garia tiếp bước con đường của ông: mang âm nhạc làm cầu nối văn hóa với các dân tộc anh em. Ông sợ rằng hai người con trai của ông sẽ không đủ sức để thực hiện sứ mệnh ấy và cũng sợ sẽ không còn ai tiếp nối dòng nhạc rock Tây Nguyên mà ông và những người thế hệ của ông đã khai phá. 

Trở lại với đêm nhạc, Y Vol cho biết, anh rất hồi hộp và xúc động khi được tham gia làm một đêm nhạc về cha mình. Y Moan – Huyền thoại cao nguyên, thuộc chuỗi chương trình Sol Vàng, diễn ra vào ngày 14.11 tới tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) với sự góp giọng của hai cậu con trai Y Vol, Y Garia, cùng hàng loạt giọng hát Tây nguyên như: Siu Black, Y Zak Arun, Rođamic, Y Soan, H’Zina Bya cùng những giọng rock “phố”: Đình Nguyên, Mai Trang, Hà My…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem