• Mạnh mẽ, bất chấp gian khổ để đến với những vùng đất mới của Tổ Quốc, rất nhiều ca khúc viết ra dường như để dành cho dân phượt.
  • Từng giấu vợ lấy hết tiền đi diễn mua bộ trống cho con trai, trên sân khấu hát những bài máu lửa nhưng ở nhà lại hát chèo, cải lương “mua vui” cho con… đó là hình ảnh người cha – nghệ sĩ quá cố Y Moan trong ký ức của cậu con trai Y Vol.
  • Khi cha mình là NSND Y Moan đột ngột ra đi, Y Garia đang trong những ngày đầu bước chân vào hoạt động nghệ thuật.
  • (Dân Việt) - Hai con trai và những người bạn của NSND Y Moan vừa cho ra mắt DVD mang tên “Ngọn lửa Tây Nguyên” nhân 1 năm ngày ông qua đời.
  • (Dân Việt) - Tượng chân dung NSND Y Moan được làm bằng chất liệu đồng, cao 60cm, nặng 40kg.
  • Dân Việt - Qua 5 mùa tổ chức, giải thưởng âm nhạc Cống hiến đã thu hút sự quan tâm của nhiều giới và được đánh giá là một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín, được xét bởi các nhà báo ở mảng văn nghệ.
  • Dân Việt - Mới tờ mờ sáng, người dân ở khắp buôn làng Tây Nguyên đã đổ về nhà riêng của NSDN Y Moan để thắp hương và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
  • Dân Việt - Ra đi khi tuổi 54, Y Moan để lại niềm tiếc thương cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người từng đắm say với giọng hát khoẻ khoắn, đậm chất Tây Nguyên của anh. Vĩnh biệt anh, bạn bè, người thân tiễn đưa anh trong tiếc nuối, xót xa…
  • Dân Việt - 15 giờ ngày 1-10, một tin dữ từ Buôn Mê Thuột bay ra Hà Nội: NSND Y Moan đã ra đi. Không ai muốn tin..., Những ký ức về đêm nhạc “Ngọn lửa cao nguyên” cuống quýt được lục tìm, để rồi ai cũng phải chấp nhận một sự thật cay đắng: tiếng hát ấy sẽ không bao giờ còn vang lên nữa.
  • Vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 1-10, “giọng ca đại ngàn” Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở buôn Ea Mtha, xã Ea Bông, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.