Công Minh: Một năm dài như thế kỷ

Chủ nhật, ngày 03/10/2010 07:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những ngày đội Olympic Việt Nam so tài tại giải bóng đá quốc tế chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ở góc khán đài SVĐ Thống Nhất thường xuất hiện một CĐV đặc biệt - tuyển thủ U23 quốc gia Nguyễn Công Minh.
Bình luận 0

Một năm khó khăn

Không biết từ khi nào, người hâm mộ đã gọi Minh là "chuyên gia dọn dẹp". Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù phải ra sân với cái đầu gối đau nhức, Minh vẫn luôn xuất hiện đúng lúc ở điểm "nóng" trên sân. Như một cỗ máy đa năng, Minh có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm, và nếu cần cũng có thể chơi trung vệ.

Trong trận ra quân của U23 Việt Nam tại SEA Games 2009, lối chơi lăn xả, nhiệt tình của Minh ở khu vực giữa sân đã làm chùn chân các cầu thủ U23 Thái Lan, giúp đội nhà có một thế trận tốt và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

img
Công Minh (trái) và người chú họ tại TP.HCM.

Trong niềm vui của người hâm mộ về một khởi đầu xuôi thời điểm đó, thì nét buồn đã xuất hiện trong ánh mắt Công Minh - một con người mạnh mẽ, quyết liệt trên sân cỏ, nhưng lại hiền lành, ít nói, sống nội tâm giữa đời thường.

Sau chấn thương ở trận đấu ấy, SEA Games 2009 coi như đã sớm kết thúc với Minh. Nửa năm sau, tháng 6-2010, anh mới được bác sĩ Tuấn Nguyễn và ê-kíp bác sĩ đến từ Mỹ mổ đầu gối bị đứt dây chằng và vỡ sụn chêm.

Nỗi buồn bên ngoài sân cỏ

"Những ngày một mình tập hồi phục chức năng ở Trung tâm Y học TDTT Hoa Lư thật dài. Tôi cũng chỉ biết tự nhủ cố gắng tập luyện, sao cho chóng hồi phục. Cuộc sống không bóng đá đối với tôi thật mệt mỏi" - Minh bộc lộ.

Ngoài nỗi buồn phải xa sân cỏ gần một năm, điều làm Minh đau lòng nhất là mỗi khi nghĩ về vợ và hai con nhỏ đang sống ở Hải Phòng. Còn đá bóng, Minh còn có điều kiện trang trải mọi chi phí cho gia đình. Nhưng giờ chỉ biết trông cậy vào những người thân hai bên nội, ngoại.

Cứ nhìn cách Minh bặm môi nén đau, cố gắng hoàn thiện những bài tập cơ bắp với tạ vào buổi sáng, tới chiều thì tập di chuyển, chạy nhẹ và bơi, là thấy rõ khát khao trở lại sân cỏ của cầu thủ xứ Nghệ. Trong những ngày Minh điều trị chấn thương ở TP.HCM, ngoài chú Thông (chú họ, có gia đình ở TP.HCM) thường xuyên quan tâm, bố mẹ và vợ của Minh cũng đã vào Nam động viên, để anh có thêm ý chí, vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Từ chỗ đi lại còn khó khăn, sau phẫu thuật, quá trình hồi phục của Minh đã tiến triển rất tốt. Hiện anh đã vận động bình thường, chạy nhẹ mà không cảm thấy đau. Tháng 11 tới, nhiều khả năng Minh có thể bắt đầu trở lại tập luyện với hy vọng đóng góp sức mình trong màu áo SLNA ở V.League 2011, trước khi hết hạn hợp đồng: "Ở CLB và đội tuyển U23 QG, Minh đều thi đấu rất tốt. Không chỉ tôi, mà người hâm mộ SLNA cũng rất chờ đợi sự trở lại của Minh.

Có Minh, tôi sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn về đấu pháp trong từng trận đấu"- HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) nói. Tin là ở tuổi 23, tương lai vẫn rộng mở với Minh, đặc biệt khi anh có đủ ý chí, niềm tin, sự khát khao…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem