Công văn

  • Báo NTNN số ra ngày 19.5 đăng bài “Resort độc chiếm bãi biển miền Trung: Xí phần rồi bỏ hoang”. Bài báo phản ánh việc nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển ở Thừa Thiên- Huế “trùm mền” kéo dài sau khi được cấp phép, gây lãng phí tài nguyên và khiến người dân bức xúc. 
  • Bộ VHTTDL vừa ra công văn yêu cầu phải di dời khỏi khuôn viên di tích cả 12 tấm bia gồm 6 tấm bia đá do Hội đồng hương tỉnh Thái Bình tại Cộng hòa Séc công đức và bia đá, bia đồng dựng trái phép tại lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần (ảnh).
  • "Trường hợp nguồn phóng xạ chôn sâu dưới 10m, đo ở trên không nhận được thông tin sẽ tính đến phương án đào bới, đo đạc", Cục trưởng Cục An toàn và Hạt nhân cho biết.
  • Con số người tham gia đi chợ cầu may, mong muốn có lộc ở chợ Viềng năm nay đã tăng vọt so với mọi năm, lên tới khoảng 40 vạn người. Đây được coi là con số du khách kỷ lục từ trước đến nay của chợ Viềng.
  • Vì quá bức xúc trước việc nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, người dân xã Tân Cương (TP.Thái Nguyên) đã chặn các xe chở rác rồi... đổ vào sân UBND xã.
  • Tháng 10 vừa qua, cả nước hoàn thành việc rà soát hộ nghèo để thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo (XĐGN) năm 2015. Tuy nhiên, có một số lượng không nhỏ hộ nghèo bị “lọt lưới” vì không có hộ khẩu hoặc tạm trú. Ghi nhận của NTNN khi tìm hiểu ở tổ 3 (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội).
  • Trong vài ngày qua, con đường huyết mạch 291 nối tỉnh lỵ tỉnh Bắc Giang với nhà máy Nhiệt điện Đồng Rì (xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang) và tỉnh Quảng Ninh bị tắc nghẽn. Nguyên nhân do đoạn cầu ngầm Đẵn Chè (thuộc xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang) đã lún sụt, hư hỏng từ trước đó, nay bị lũ cuốn trôi.
  • Hàng trăm người dân ở các xã Khánh Sơn, Nam Lộc (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) mấy ngày nay đổ xô đi săn rắn lục đuôi đỏ. Mỗi con rắn giao nộp cho xã tiêu hủy, người dân sẽ được trả 20 nghìn đồng.
  • Ngày 9.10, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn yêu cầu cơ quan công an sớm điều tra, xử lý vụ hành hung điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
  • Chị Hà Thị Tình (44 tuổi, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) cho biết, sau 2 giờ được mời lên UBND xã thì cháu Hạnh trở về trèo lên giường nằm khóc, không ăn cơm, gặng hỏi con thì được cháu cho biết bị ông Trọng và ông Nguyễn Phùng Sinh - công an viên thường trực xã Thanh Tùng "dùng hình" lấy lời khai. Kiểm tra tay cháu Hạnh thì thấy bị sưng tấy, thâm đen trên 3 đốt tay.