Công viên tâm linh lạc hồng viên
-
Ngày làm việc đầu tiên chị Bùi Thị Ngạn mang theo hương đến thắp tại khu mộ rồi khấn: "Thưa các cụ, ông, bà… ngày đầu tiên con đến đây làm con mong ông bà phù hộ cho con có công việc ổn định, có sức khoẻ để con được chăm sóc mộ phần…". Nói rồi, chị Ngạn lặng lẽ bắt đầu công việc.
-
Ở tuổi 77, bà Lê Thị Bích Hường sau nhiều năm ấp ủ đã quyết định đánh đàn ngay chính khuôn viên nghĩa trang sau này là nơi yên nghỉ, chuẩn bị cho "chuyến đi xa" của mình. Đặc biệt, bà dặn con cháu sau này nếu mình có về cõi Phật không được làm những điều này trong đám tang.
-
Thời tiết miền Bắc những ngày này trời giá lạnh nhưng nhiều người đã đội rét, vượt quãng đường xa lên Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên, TP Hoà Bình tạ mộ mời tổ tiên về đón Tết.
-
Trong những ngày Tết, với những người phụ nữ làm công việc chăm sóc mộ phần, họ vừa trọn vẹn việc sửa biện lễ vật, dâng cúng bàn thờ gia tiên, vừa lo trọn cho những mộ phần không quen biết, không thân thích nơi nghĩa trang cô quạnh.
-
Đã hơn 8 năm sau vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia xảy ra, phần mộ của ba mẹ con nạn nhân người Việt đã phủ đầy hoa, cỏ. Thế nhưng mỗi khi bước chân qua đây, nhiều người không khỏi thương xót, tiếc thương cho một gia đình.
-
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thay vì tham gia dự lễ Vu Lan báo hiếu nơi đông đúc, nhiều người đã lựa chọn hình thức cúng giỗ, làm lễ online tưởng nhớ tổ tiên, cha mẹ…