Công Vinh: "Tôi cảm thấy không hổ thẹn với lòng"

Thứ sáu, ngày 12/12/2014 16:59 PM (GMT+7)
Công Vinh tâm sự điều khiến anh day dứt nhất là cảm giác có lỗi với người hâm mộ nhưng không hổ thẹn với chính mình sau khi đã nỗ lực bằng tất cả khả năng.
Bình luận 0

img

Công Vinh òa khóc sau khi trận đấu kết thúc.

Công Vinh cho biết trong sự nghiệp anh đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng buổi tối ngày 11.12 trên sân Mỹ Đình chắc chắn sẽ để lại những ký ức không thể phai mờ trong tâm trí.

Tiền đạo xứ Nghệ mở lời: “Suốt đêm 11.12, tôi không thể chợp mắt một chút nào. Thà rằng đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản hay Hàn Quốc lại là một nhẽ, đằng này chúng tôi phải nhận thất bại trước ngay chính đối thủ vừa thua trận trước mình. Với mặt bằng bóng đá ĐNA, bóng đá Malaysia có gì vượt trội hơn Việt Nam đâu. Tôi vẫn cứ hỏi tại sao lại có thể như vậy! Giá như mỗi người trong số chúng tôi cố thêm một chút thôi thì kết quả có lẽ đã rất khác”.

Bên cạnh cảm giác tiếc nuối, Công Vinh chia sẻ điều khiến anh thấy day dứt nhất là nỗi thất vọng của hàng triệu cổ động viên: “Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc tôi hiểu rằng bi kịch đã diễn ra. Hàng triệu người hâm mộ đứng sau lưng chúng tôi sẽ sụp đổ theo những pha thủng lưới. Tôi không biết nói gì ngoài lời xin lỗi từ tận đáy lòng gửi tới họ”.

Ngày 10.12 là sinh nhật của tiền đạo xứ Nghệ và với riêng Công Vinh, anh vẫn thầm ao ước những pha lập công cùng chiến thắng giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chơi chung kết sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho mình. “Thật khó diễn tả nổi cảm giác thất vọng của tôi lúc này. Mọi người có thể buồn một nhưng tôi thì buồn hai, ba. Kỳ AFF Cup có thể là cuối cùng và sinh nhật lần thứ 29 đã diễn ra đối với tôi như vậy đấy”.

img

Kỳ AFF Cup có thể là cuối cùng và sinh nhật lần thứ 29 của công Vinh đã diễn ra theo cách không thể buồn hơn.

Thất bại của đội tuyển Việt Nam khiến các học trò của HLV Miura đối diện với rất nhiều lời chỉ trích. Một cầu thủ đã trải qua nhiều thăng trầm như Công Vinh tất nhiên hiểu rất rõ điều này. Anh nói tiếp mạch tâm sự: “Đó là một phần của bóng đá mà khi đã xác định theo nghiệp này chúng tôi phải chấp nhận. Nhưng bóng đá cũng là sân khấu 4 mặt không che giấu được điều gì còn khán giả sẽ là những trọng tài công tâm nhất, tôi cảm thấy không hổ thẹn với lòng sau khi đã nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình”.

“Đã ra sân chúng tôi ai cũng muốn chiến thắng vì màu cờ sắc áo. Với cá nhân tôi, cảm giác sung sướng khi ghi bàn vẫn vỡ òa như những lần đầu tiên. Vì tôi hiểu rằng đằng sau đó là sự sung sướng, hạnh phúc của hàng triệu cổ động viên”. Tiền đạo xứ Nghệ cố nuốt vào bên trong nỗi thất vọng: “Cuộc sống rồi cũng sẽ phải tiếp diễn và tất cả chúng tôi phải cố gắng để vượt qua thất bại này”.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem