Công Vinh giúp SLNA thắng đậm, Thanh Hóa vẫn "độc cô cầu bại"

Thứ bảy, ngày 22/03/2014 19:09 PM (GMT+7)
Chiều 22.3, Thanh Hóa tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để giành trọn 3 điểm trước đội khách Quảng Nam, vững vàng ở ngôi đầu bảng V.League 2014 sau 9 vòng đấu. Ở một cặp đấu khác, Công Vinh ghi bàn giúp SLNA thắng thuyết phục đội khách Hải Phòng.
Bình luận 0

Đang "một mình một ngựa" hướng tới danh hiệu vô địch lượt đi V.League 2014, Thanh Hóa đã không bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với phần còn lại khi tiếp Quảng Nam được đánh giá thấp hơn trong chiều nay.

Cảm nhận rõ khát vọng giành đủ 3 điểm của đội bóng xứ Thanh, Quảng Nam đã lựa chọn lối chơi phòng ngự - phản công hợp lý.

Thực tế, các học trò HLV Mai Đức Chung đã kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra một thế trận tấn công áp đảo dựa trên vai trò cầm chịch của “nhạc trưởng” Ceh. Tuy nhiên, sau 20 phút thi đấu đầu tiên, vẫn không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được Thanh Hóa tạo ra.

img
Thanh Hóa (trái) đã vượt qua đội khách Quảng Nam chiều 22.3 để duy trì vị thế đầu bảng V.League 2014. Ảnh: Minh Hoàng

Khoảng 15 phút cuối hiệp 1, Quảng Nam đã lùi hẳn về nửa phần sân nhà để chống lại sức tấn công liên tục gia tăng của đội chủ nhà. Nhưng tới phút 45+3, các học trò HLV Vũ Quang Bảo đã phải nhận bàn thua. Từ quả phạt bên cánh phải, Ceh đưa bóng hiểm hóc vào vòng cấm để ngoại binh nhập tịch Văn Tân bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Sau giờ nghỉ, với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Thanh Hóa vẫn đẩy cao đội hình tấn công. Trong khi đó, Quảng Nam vẫn chỉ biết trông chờ vào những pha phản công nhanh. Nhưng một mình sự năng nổ của “cánh én nhỏ” Thanh Trung là không đủ để đội khách tạo nên sự đột phá.

Tình huống quyết định của trận đấu xuất hiện ở phút 84. Chân sút Sunday của Thanh Hóa đi bóng rồi sút căng từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Văn Cường (Quảng Nam) phải bay người đẩy bóng cứu thua.

Nhưng ở tình huống sau đó, Thanh An (số 12-Quảng Nam) ở thế chủ động có thể phá bóng giải nguy lại chơi bóng mạo hiểm, rồi sau đó mắc sai lầm phạm lỗi với Quốc Phương trong vòng cấm một cách rất vô duyên. Từ chấm phạt đền, Ceh gia tăng cách biệt cho Thanh Hóa.

Thắng trận chung cuộc 2-0, Thanh Hóa (22 điểm) vững vàng ở ngôi đầu bảng và danh hiệu không chính thức - vô địch lượt đi V.League 2014 đã ở rất gần thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Diễn ra sau trận đấu trên sân Thanh Hóa 1 giờ đồng hồ, cuộc đọ sức trên sân Vinh giữa chủ nhà SLNA - Hải Phòng diễn ra vô cùng hấp dẫn như dự đoán.

Hai đội "ăn miếng trả miếng" với nhiều cơ hội được tạo ra về cả hai bên phần sân. Trong 45 phút đầu tiên, 2 lần bóng tìm trúng xà ngang Hải Phòng và 1 lần tìm trúng cột dọc SLNA. Ngay đầu trận, thủ môn Nguyên Mạnh đã phải trổ tài cứu thua cho đội nhà sau cú dứt điểm hiểm hóc của Đình Tùng (Hải Phòng).

Trong một thế trận đôi công, chỉ có SLNA 1 lần tận dụng được cơ hội trong hiệp 1. Từ đường tạt bóng đẹp bên cánh trái, chân sút ngoại Biayaga (số 8- SLNA) bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ phút 20.

Sau giờ nghỉ, SLNA tiếp tục gia tăng sức ép và nếu dứt điểm chính xác hơn ngay đầu hiệp 2, thì Biayaga đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Khoảng thời gian sau đó, Hải Phòng cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Trong khi đó, SLNA vẫn luôn chứng tỏ được độ "sát thương" cao trong mỗi pha lên bóng tấn công.

Phút 72, ngôi sao Lê Công Vinh vốn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương được đưa vào sân thay người. Phút 74, từ đường chuyền bên cánh phải, Công Vinh dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà đáng tiếc. Nhưng ngay ở tình huống sau đó, Công Vinh đã có cơ hội tỏa sáng.

Trong một pha xâm nhập vòng cấm, Hoàng Thịnh bị hậu vệ Hải Phòng phạm lỗi. Từ chấm phạt đền, Công Vinh không mắc sai lầm nào, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA. Thừa thắng xông lên, phút 80, Rodrigues (số 80-SLNA) lập công giúp SLNA dẫn trước 3-0. Khoảng 10 phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tìm bàn gỡ của đội khách tới từ đất Cảng. Phút 89, Majabvi (số 28-Hải Phòng) nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, băng xuống phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn Nguyên Mạnh ghi bàn rút ngắn tỷ số. Trận đấu được bù giờ 5 phút và không đủ để Hải Phòng có thêm bàn thắng, chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Ở trận đấu còn lại của vòng 9 V.League 2014 diễn ra chiều 22.3, SHB.Đà Nẵng đã thắng đội chủ nhà đang xếp đội sổ là An Giang 2-1. Người hùng của đội bóng sông Hàn trong trận đấu này là tuyển thủ quốc gia Quốc Anh với một cú đúp.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem