Trước vòng 9 V.League 2014: Nhiều cuộc đua hấp dẫn

Thứ bảy, ngày 22/03/2014 09:54 AM (GMT+7)
Sau 8 vòng đấu, Thanh Hóa đang ở thế “một mình một ngựa” hướng tới vị trí vô địch lượt đi V.League 2014. Và giờ là lúc người hâm mộ đang chờ đợi những Hà Nội T&T, Bình Dương… kịp tăng tốc để tạo nên một cuộc đua hấp dẫn.
Bình luận 0
Sức mạnh đương kim vô địch

Lúc này, đương kim vô địch Hà Nội T&T gần như đã hoàn thành nhiệm vụ giành vé lọt qua vòng bảng AFC Cup với 3 trận toàn thắng trên đấu trường châu lục. HLV Phan Thanh Hùng khẳng định: “Đây là lúc chúng tôi sẽ dồn toàn lực cho V.League để sớm lấy lại vị thế của mình”.

Hà Nội T&T sẽ đánh dấu sự trở lại của mình ở vòng 9 V.League 2014?
Hà Nội T&T sẽ đánh dấu sự trở lại của mình ở vòng 9 V.League 2014?

Hiện đội bóng Thủ đô đang kém đội đầu bảng Thanh Hóa (19 điểm) 10 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Phía trước họ đang là chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả gặp “hiện tượng” Than Quảng Ninh (QN) chiều 23.3.

Sau nửa đầu lượt đi thi đấu ấn tượng để vươn lên đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp, cuối tuần trước, Than QN đã thua muối mặt 0-3 trước đội khách Hải Phòng ở vòng 8. Sau trận thua này, HLV Đinh Cao Nghĩa lý giải là do các cầu thủ bị căng cứng tâm lý trước sự cổ vũ của quá đông khán giả nhà. Tuy nhiên, thực tế phải thừa nhận dường như Than QN đã bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua đường dài. Sự hưng phấn là cần thiết nhưng đây là thời điểm những điểm sáng còn trẻ bên phía Than QN: Hải Huy, Vũ Minh Tuấn… cần trở lại trạng thái thăng bằng để làm điểm tựa cho các đồng đội.

Nói cách khác, Than QN sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với đương kim vô địch Hà Nội T&T có đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Những Văn Quyết- Hoàng Vũ Samson-Gonzalo… hứa hẹn sẽ làm khổ hàng thủ Than QN. Và ngay cả việc có 1 điểm trên sân nhà chiều mai xem ra cũng là nhiệm vụ không dễ hoàn thành đối với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

Thanh Hóa thẳng tiến?


Trước khi V.League 2014 diễn ra, có nằm mơ Thanh Hóa cũng không nghĩ mình có thể trải qua một “giấc mộng đẹp” như thời điểm này. Tuy nhiên, đúng với tính cách luôn cầu toàn của mình, HLV Mai Đức Chung luôn cảnh báo các học trò mùa giải vẫn còn dài và chỉ một chút sai sót cũng có thể phải trả giá đắt. Khi đội xếp thứ 2 Than QN (14 điểm) nhiều khả năng sẽ mất điểm trước Hà Nội T&T, thì đây chính là cơ hội để Thanh Hóa nới rộng khoảng cách với phần còn lại.

Ngoài 4 cặp đấu kể trên, vòng 9 V.League 2014 còn 2 cặp đấu nữa. Chiều 23.3, HAGL hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách của Đồng Nai. Trong khi đó. Bình Dương đang thăng hoa dưới thời HLV Lê Thụy Hải có đủ năng lực để tiễn V.Ninh Bình (thiếu vắng 2 trụ cột Đinh Văn Ta và Patiyo) ra về trắng tay trong trận đấu muộn chiều 24.3.

Chiều nay (22.3), Thanh Hóa sẽ phải dồn sức để giành đủ 3 điểm trước đội khách Quảng Nam vốn cũng rất “khó chịu”. Vấn đề là đội bóng xứ Thanh với vai trò “nhạc trưởng” của Ceh cần sớm cụ thể hóa được ưu thế. Bằng không, có khả năng họ sẽ “dính đòn” phản công của Quảng Nam với những cái tên cần “chăm sóc” đặc biệt: Thanh Trung, Henry.

Cũng trong chiều nay, SHB.Đà Nẵng cũng phải giành đủ 3 điểm trong chuyến làm khách của đội cuối bảng An Giang, nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi tốp đầu. Tương tự, trên sân Vinh, SLNA hứa hẹn sẽ có 90 phút cực kỳ nóng bỏng khi tiếp Hải Phòng vốn đang có phong độ tốt với 2 trận thắng liên tiếp ở vòng 7, 8. Việc thiếu vắng 2 trụ cột là tiền đạo Fagan (án kỷ luật) và tiền vệ Đức Thắng (đã nhận đủ 3 thẻ vàng) chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh tấn công của đội bóng đất Cảng. Và có lẽ đây sẽ là trận đấu để Công Vinh tỏa sáng? Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng tới lúc này, Công Vinh mới chỉ đóng góp được 1 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ ở V.League 2014.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem