Công Vinh: Tạm biệt những ngày buồn u ám

Thứ hai, ngày 04/03/2013 06:27 AM (GMT+7)
Dân Việt - Rất nhiều người chờ đợi Công Vinh sẽ tỏa sáng trong trận ra quân V.League 2013 và Vinh đã đáp lại sự mong mỏi đó bằng màn thể hiện ấn tượng trước đội khách khó chơi V.Hải Phòng…
Bình luận 0

Cách đây hơn 3 tháng, hình ảnh phản cảm, và đủ để nói lên rất nhiều điều về Công Vinh chính là bộ đồng phục đội tuyển Việt Nam trắng tinh kể từ khi anh xuất trận, cho tới lúc bị HLV Phan Thanh Hùng thay ra ở nửa cuối hiệp 2 cuộc đọ sức với đối thủ dưới cơ Myanmar. Thời điểm đó, ngay trước trận ra quân AFF Cup 2012, trời Bangkok bỗng nhiên đổ mưa to, mặt sân trơn, khá lầy lội, vậy mà trang phục của Vinh vẫn không hề dính bùn đất, như thể anh chỉ ra sân đi dạo vậy (?!).

img
Công Vinh ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho SLNA sau 4 năm. Ảnh: Minh Hoàng

Nhưng đến chiều 3.3, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Kết thúc 45 phút đầu tiên, bộ đồng phục màu vàng mang theo màu cờ sắc áo SLNA mà Công Vinh mặc trên người, đã lấm lem bùn đất, dù trước trận đấu với V.Hải Phòng, ở thành Vinh chỉ có mưa nhỏ.

Suốt gần 90 phút thi đấu trên sân (HLV Hữu Thắng thay Vinh ra ở phút 88 vì lý do chiến thuật), Vinh thi đấu miệt mài, cần cù, nhưng không kém phần khôn ngoan, hiện đại theo đúng cách của mình. Anh chịu khó di chuyển và mỗi lần chạm bóng đều kèm theo độ "sát thương" với hàng thủ V.Hải Phòng

img
Công Vinh (phải) thi đấu đầy quyết tâm trong màu áo SLNA. Ảnh: Minh Hoàng

Bàn mở tỷ số của anh cho SLNA nói thì dễ, nhưng để phán đoán được tình huống, băng vào đúng lúc đúng chỗ lại là chuyện khác. Cần nhớ, Vinh đá tiền vệ trái (như một tiền đạo ảo thứ 3 bên cạnh bộ đôi Kavin-Plaza), nhưng pha bóng ghi bàn, anh lại băng lên từ vị trí của một hộ công đích thực.

Nhìn cách ăn mừng bàn thắng như muốn khóc của Vinh, nhiều người liên tưởng tới cách anh bùng nổ như thế nào sau khi ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2010 trên sân Mỹ Đình.

Về sau này, Vinh vẫn nói, bàn thắng đó là khoảnh khắc lịch sử, đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh. Nhưng tới giờ, có lẽ Vinh đang phải nghĩ lại. Mọi bàn thắng, mọi chiếc Cúp đều có giá trị riêng của nó, như chính lời HLV Nguyễn Hữu Thắng từng đúc kết khi cùng SLNA vô địch V.League 2011 trên sân Vinh.

Vết “gợn” duy nhất trong màn ra mắt của Công Vinh là pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết của anh với hậu vệ Thanh Tuấn (V.Hải Phòng) khiến anh nhận thẻ vàng. Nhưng hẳn các cổ động viên cũng dễ dàng chia sẻ với Vinh do anh quá hưng phấn sau khi vừa ghi được bàn thắng.

Chiều qua, chắc hẳn sự hạnh phúc trong Vinh vô cùng lớn. Bàn thắng của anh không chỉ có ý nghĩa đánh tan mọi ánh mắt nghi ngờ về mình, mà quan trọng hơn đó là sự tri ân đối với người hâm mộ, những người làm bóng đá quê hương đã đặt niềm tin vào anh trong những thời khắc khó khăn nhất của sự nghiệp.

Đặc biệt hơn, đó là món quà đầy ý nghĩa mà Vinh dành tặng cho vợ và con gái yêu mới 2 tháng tuổi: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có động lực thi đấu rất lớn khi được trở lại với bầu không khí quen thuộc ở SLNA. Tôi muốn tặng bàn thắng của mình cho người hâm mộ xứ Nghệ và vợ, con tôi”, Vinh nói sau trận đấu.

Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không quên dành những lời khen tặng cho Vinh: “Cậu ta đã chơi với 100% phong độ và là niềm cảm hứng trong lối chơi của toàn đội”.

Tạm biệt những ngày mây xám. Tạm biệt những tháng ngày buồn. Phía trước, hy vọng Vinh sẽ tiếp tục bay cao và đóng góp được nhiều hơn cho đội bóng xứ Nghệ. Và một suất ở đội tuyển quốc gia trong chuyến làm khách của Hong Kong ngày 22.3 tới, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 cũng đang chờ anh…

Trong tổng số 11 bàn thắng ghi được tại vòng 1 V.League 2013, trung bình 1,83 bàn/trận, có tới 8 bàn được ghi do các ngoại binh và ngoại binh nhập tịch. Chỉ có 3 bàn thắng mang tên nội binh là Công Vinh, Quốc Anh (trong chiến thắng 2-0 của SHB.Đà Nẵng trước K.Kiên Giang chiều 3.3), Anh Tuấn (trong trận Thanh Hóa hòa ĐT.LA 1-1 chiều 2.3). Đáng báo động khi bàn thắng thì ít, nhưng thẻ phạt thì cao. Có tới 4/6 trận đấu các trọng tài phải dùng tới thẻ đỏ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem