Cột điện sừng sững giữa đường, xe máy đi qua phải luồn lách "như trong phim"

Ngọc Huyền Thứ tư, ngày 26/07/2023 09:52 AM (GMT+7)
Những cột điện ngay trên đường tại các phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân) và Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiều tháng sau phản ánh của người dân vẫn chưa được di dời.
Bình luận 0

Từ lâu, tại các ngõ 97 Triều Khúc và 66B Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tồn tại một số cột điện đứng án ngữ trên lối đi, ngay trước cửa nhà dân. Những cột điện với đủ thứ dây điện rối tung đứng giữa đường không chỉ gây mất mỹ quan mà còn cản trở giao thông của người dân trong khu vực.

Đầu ngõ 97 Triều Khúc, một cột điện với những dây điện, dây cáp chằng chịt "xẻ" con đường ra làm đôi. Dưới trời nắng nóng, anh Nguyễn Hữu Hòa (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) lách qua cột điện với vẻ mặt khó chịu.

Cột điện sừng sững giữa đường, xe máy đi qua phải luồn lách "như phim" - Ảnh 1.

Cột điện chia đường thành hai phần riêng biệt.

"Cái đường đã nhỏ rồi, cột điện còn nằm giữa đường. Ông nào còn để xe máy dựa vào cột điện nữa, lấy chỗ đâu mà đi. Kể di dời gọn sang một góc thì khúc cua này rộng hơn bao nhiêu. Bao lần tôi đi qua đây phải luồn lách hệt như trên phim", anh Hòa phàn nàn.

Theo quan sát, cây cột được giăng chi chít dây cáp, hộp điện hiện nằm chắn ngang khúc cua từ đường Triều Khúc vào ngõ 97. Diện tích ngõ hẹp nhưng lưu lượng di chuyển cao. Việc có thêm một cột điện án ngữ giữa khúc cua khiến giao thông càng thêm ách tắc.

Chỉ cần xuất hiện cùng lúc 2 chiếc ô tô ngược chiều ra vào hay muốn quay đầu tại địa điểm này, cả con đường lập tức tắc cứng. 

Bà Lê Hằng (bán hàng đầu ngõ 97 Triều Khúc) ngán ngẩm: "Để xem hai cái xe này xử lý thế nào. Nếu cột điện không ở vị trí đó thì quay đầu dễ lắm, ra vào ngõ cũng thông thoáng. Nhưng giờ nó đứng giữa đường thì biết làm thế nào. Đấy, lại tắc một hàng dài".

Cột điện sừng sững giữa đường, xe máy đi qua phải luồn lách "như phim" - Ảnh 3.

Chỉ cần hai xe ô tô ra vào là con đường tắc cứng do bị cột điện chiếm diện tích.

Cột điện sừng sững giữa đường, xe máy đi qua phải luồn lách "như phim" - Ảnh 4.

Người dân luồn lách qua cột điện "như phim".

Cột điện đứng ngay đầu ngõ chia con đường thành hai phần, một bên rộng, một bên hẹp. Vào những giờ cao điểm, người đi xe máy chen chúc luồn qua góc hẹp, bởi góc rộng còn lại chỉ cần một xe ô tô đi qua đã đủ chiếm trọn không gian.

Trên đường Triều Khúc, tại ngõ 66B cũng xảy ra tình trạng này. Thậm chí, cột điện tại đầu ngõ 66B còn "lộ liễu" hơn khi đứng sừng sững giữa ngã ba đường. 

Các dây điện, đồng hồ điện lỏng lẻo, nhiều dây rơi xuống gần mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo ông Lê Văn Minh (53 tuổi), cột điện này đã có từ lâu, khi đường mở rộng ra dần khiến cây cột rơi vào vị trí "oái oăm" như hiện tại. 

Khi di chuyển đến đoạn này, nhiều ô tô gặp khó khăn khi phải cố lách khỏi cột điện. Những người đi xe máy nếu di chuyển sau xe lớn có thể gặp điểm mù, không thể quan sát được cột điện và đâm trúng.

Cột điện sừng sững giữa đường, xe máy đi qua phải luồn lách "như phim" - Ảnh 5.

Cột điện đứng giữa đường tại ngõ 201 Thụy Phương.

Tình trạng cột điện án ngữ giữa đường không hiếm gặp tại Hà Nội, nhất là trên các tuyến phố được mở rộng đường xá. 

Tại quận Bắc Từ Liêm, đường Thụy Phương, việc nhiều cây cột điện "mọc" giữa đường được nhiều người dân phản ánh từ lâu. Trải qua nhiều tháng, số cột điện này vẫn sừng sững chắn đường khu dân cư.

Các cột điện nằm tại ngõ 201 và ngách 225/35 đường Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Các vị trí trên đều nằm trong ngõ, ngách nhỏ. Vì vậy những trụ điện giữa lối đi gây ra nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là vào giờ cao điểm hay buổi tối.

"Ngày trước cột điện này nằm ở ven đường, nhưng đoạn này được mở rộng ra, thành ra đứng giữa đường luôn. Buổi tối đi không chú ý rất dễ va phải, đã thế cột điện còn chiếm thêm diện tích. Phần nhỏ kia không đủ để một xe máy đi qua", chị Nguyễn Thị Huệ (35 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.

Quan sát thấy cột điện tại ngõ 201 đường Thụy Phương chia đôi con đường, phần lớn hơn đủ hai xe máy đi hai chiều, phần nhỏ hơn bị chắn bởi phế liệu nên không ai có thể đi qua được, kể cả người đi bộ.

Cột điện sừng sững giữa đường, xe máy đi qua phải luồn lách "như phim" - Ảnh 7.

Hàng cây cột điện giăng lối, đánh đố người dân.

Tại ngách 225/35 đường Thụy Phương, các cột điện thậm chí được xếp hàng dài, thẳng hàng án ngữ giữa con đường lớn. Được biết, Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm đã xác định các trụ điện với UBND phường Thụy Phương để đưa ra phương án di chuyển từ tháng 6/2023. Tuy nhiên, đến nay mọi thứ vẫn chưa di dời.

Chị Nguyễn Minh Hằng (32 tuổi, phường Thụy Phương) bức xúc: "May là khu này không quá đông dân cư, cũng là ngõ cụt nên lượng người ra vào không lớn. Con tôi đã từng vui chơi ở khoảng sân trước nhà này và va vào cột điện. Nếu hàng cột này được di dời ra sát mép đường sẽ an toàn hơn nhiều".

Cột điện sừng sững giữa đường, xe máy đi qua phải luồn lách "như phim" - Ảnh 8.

Hộ gia đình tận dụng cột điện làm nơi phơi quần áo.

Cột điện sừng sững giữa đường, xe máy đi qua phải luồn lách "như phim" - Ảnh 9.

Một cột điện nằm giữa đường bị đục phá.

Một số hộ dân còn tận dụng luôn những cột điện này làm "sào" phơi đồ. Một đầu dây buộc vào cây cột điện, một đầu buộc vào đèn đường là có ngay một không gian phơi đồ tận dụng được ánh nắng, bất chấp hệ thống dây điện chằng chịt như "mạng nhện" ngay trên đầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem