CSGT trực chốt kiểm soát dịch giúp đỡ 2 cha con đã nhiều ngày thiếu ăn

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 19/08/2021 19:31 PM (GMT+7)
Trong lúc trực chiến tại chốt kiểm soát dịch trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú, TP.HCM), một chiến sĩ CSGT đã gặp người đàn ông đẩy đứa con nhỏ trên chiếc xe nôi giữa trưa nắng gắt. Hỏi thăm tình hình, được biết, hai cha con đã phải nhịn đói nhiều ngày và đang đi tìm xin thức ăn.
Bình luận 0

Như thường lệ, sau khi kết thúc buổi trực kiểm soát phòng chống dịch tại chốt 731 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, các chiến sĩ CSGT tranh thủ thời gian vắng người qua lại để nghỉ ngơi và ăn trưa.

Vừa ngồi xuống lau vội những giọt mồ hôi, trung tá Đỗ Trung Hiếu - Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM) chuẩn bị ăn trưa thì thấy từ xa có một người đàn ông trung niên đẩy chiếc xe nôi đi về phía tổ công tác. Trên chiếc xe là một đứa bé khoảng 1 tuổi, thân hình nhỏ thó, nằm lọt thỏm trong xe, mồ hôi nhễ nhại.

Nhiều ngày không có cơm ăn, hai cha con bất ngờ nhận được sự giúp đỡ - Ảnh 1.

Trung tá Đỗ Trung Hiếu - Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Sơn Nhất nhường cơm trưa và tặng khẩu trang, trái cây cho hai cha con. Ảnh: PC08

Trung tá Hiếu tiến lại, ân cần hỏi thăm và được biết hai cha con đã nhịn đói mấy ngày nay, đang đi kiếm nơi cho đồ ăn để xin. Không một chút do dự, trung tá Hiếu lập tức lấy phần cơm trưa của mình nhường lại cho hai cha con.

Trung tá Hiếu cho biết, nhìn thấy người cha khắc khổ, bàn tay run run vừa ăn cơm, vừa xúc từng thìa cho đứa con nhỏ ăn khiến tất cả chiến sĩ tại chốt kiểm soát cảm thấy chạnh lòng và xót xa. Đứa bé cũng rất ngoan, quá đói bụng nên ăn cơm một cách ngon lành.

Hỏi thăm gia cảnh, được biết, người đàn ông này tên V (40 tuổi), hiện đang sinh sống tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Trước đây, anh V làm bảo vệ nhưng do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, anh bị thất nghiệp nhiều tháng qua. Hiện tại, vợ của anh V đã về quê, chỉ còn lại hai cha con lay lắt ở thành phố, không có gì để ăn nên phải đi xin cơm từ mấy ngày nay.

Nhiều ngày không có cơm ăn, hai cha con bất ngờ nhận được sự giúp đỡ - Ảnh 2.

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Tân Sơn Nhất tặng quà người dân tại phường 8 (quận Phú Nhuận). Ảnh: PC08

Sau khi hai cha con đã ăn cơm xong, trung tá Hiếu lấy một hộp khẩu trang y tế và túi trái cây tặng cho anh, đồng thời, dặn dò anh V sử dụng khẩu trang thường xuyên để tránh nhiễm bệnh, trái cây thì cho bé ăn. Từ ngày mai, cứ buổi trưa ra chốt này, anh em chiến sĩ CSGT sẽ để dành phần cơm cho hai cha con.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên trung tá Hiếu cũng như Đội CSGT Tân Sơn Nhất giúp đỡ nhân dân khó khăn trong mùa dịch. Trước đó, Đội đã tặng hàng trăm phần quà thiết thực cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các phần quà đơn giản chỉ là những hộp khẩu trang, những bó rau, thùng mì và những thực phẩm thiết yếu..., nhưng chứa đựng tình cảm và sự san sẻ cùa cán bộ chiến sĩ CSGT đối với người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem