Cụ bà 70 tuổi nuôi con bị thần kinh và cháu nhỏ

Lưu Sỹ Mùi Thứ tư, ngày 20/05/2015 10:00 AM (GMT+7)
Đến tổ 15 phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), chứng kiến cảnh người mẹ già 70 tuổi vẫn hàng ngày lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho con gái gần 50 tuổi bị bệnh thần kinh và cháu gái 8 tuổi, chúng tôi ai cũng nghẹn lòng. 
Bình luận 0

img
Người con bị tâm thần và cháu gái nhỏ của bà Kiệm. (ảnh: L.S.M)

Đó là bà Nguyễn Thị Kiệm, chồng chết sớm để lại cho bà gánh nặng 4 đứa con thơ dại. Năm 1982, người con trai út của bà bị chết đuối. Năm 1993, người con trai còn lại của bà cũng qua đời. Dù đau đớn đến tột cùng, nhưng bà vẫn gắng gượng vượt qua vì còn niềm an ủi là 2 cô con gái.

Cô con gái đầu là Nguyễn Thị Phương Sa (SN 1967), học Đại học Y dược và làm bác sĩ ở Trạm Y tế phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên. Năm 1987, cô kết hôn và có một bé trai. Năm 1989, cô Sa bắt đầu có những dấu hiệu bị bệnh tâm thần, người nhà đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Không còn sức khoẻ, cô phải nghỉ việc. Mẹ cô đã đưa đi khắp nơi chữa trị nhưng không được, cuối cùng đem cô về nhà để chăm sóc.

Cô con gái còn lại của bà Kiệm là Nguyễn Thị Hiên (SN 1986) lập gia đình và có một đứa con gái. Vợ chồng sớm ly thân, cô về ở cùng mẹ đẻ và chăm sóc chị. Năm 2005, cô Hiên bị bệnh trầm cảm. Năm 2011, cô qua đời để lại mẹ già, người chị bệnh tâm thần và con gái 5 tuổi.

Thu nhập chính của gia đình bà Kiệm là 3 sào ruộng cho thuê lấy thóc, ít tiền trợ cấp hàng tháng phải lo tiền thuốc cho cô Sa, học hành cho cháu gái. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo NTNN giúp đỡ mẹ con bà Kiệm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem