Hợp với tâm tính của người vùng cao, loài dê còn được bà con coi như một biểu tượng của sự dũng mãnh, chinh phục đỉnh cao, bản năng sinh sản mãnh liệt. Con dê đầu đàn thường là dê đực, cao to và đủ sức chăm sóc tốt cho đàn dê cái sinh sản. Bản năng khiến chúng vô cùng dũng mãnh khi đối đầu với con dê đực khác muốn cạnh tranh vị trí của đầu đàn. Chứng kiến cặp dê đối đầu nhau. Thấy chúng chọi nhau cũng có miếng, có thế. Miếng đòn tiêu biểu là đứng dựng hai chân sau lên trồi bổ cặp sừng cong cứng như thép xuống đầu dối thủ. Vài cú như thế mới đến những cú ghìm sừng, khoá cẳng...
Đầu Xuân, cùng với những lễ hội cúng rừng, cúng đồng ruộng... hội chọi dê mang lại những tiếng cười sảng khoái cho bà con, báo hiệu một năm mới dồi dào, sung túc.
Một màn đối đầu dũng mãnh giữa hai “cụ” dê trong Hội chọi dê ở Hàm Yên, Tuyên Quang.
Dê cụ chờ vào xới.
“Cụ” dê thua cuộc vượt rào bỏ chạy khiến người xem hội hốt hoảng.
Bản năng khiến những con dê đực cạnh tranh vị trí đầu đàn mãnh liệt.
Dê trưởng thành nặng tới 40 – 50kg. Dê cái được người dân quý hơn vì có thể gây đàn.
Đàn dê của gia đình anh Nguyễn Duy Phương (thôn Tân Bình 1, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) nuôi cách đấy 5 năm với số lượng ban đầu là 11 con, vốn đầu tư hơn 10 triệu đồng.
Thu mua dê ở xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Với dịp sát Tết, dê cân hơi có giá 100 – 110 nghìn/kg. Với gia đình có đàn dê vài chục con, tiền bán dê có thể lên tới cả trăm triệu mỗi năm.
Những đứa trẻ ở Lũng Phìn (Đồng Văn, Hà Giang) giành phần chăm sóc lũ dê con trong đàn dê của gia đình.
Lê Hữu Thọ - Nghiêm Liên (Trang Trại Việt)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.