Cứ gần vợ, “súng” lại ỉu xìu như “cải muối dưa“

Diệu Linh (Dòng đời) Thứ năm, ngày 31/07/2014 05:41 AM (GMT+7)
Ông Trần Văn Bình (Hà Nội) mới ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên, nhiều năm nay ông đã đến nhiều bệnh viện để chạy chữa bệnh “bất lực” của mình. Ông Bình chia sẻ, con cái lớn, kinh tế khá giả nên hai vợ chồng càng thong dong, tận hưởng hạnh phúc, nhưng...
Bình luận 0

Còn mạng sống, hỏng “mạng sướng”

Vợ ông mới 45 tuổi, càng ngày càng mặn mà, xinh đẹp. Ông Bình cũng là người có nếp sống sinh hoạt điều độ, thích chơi cầu lông, cơ thể săm sắn, khỏe mạnh. Nhưng đến 5 năm nay, ông chỉ nhìn vợ như “nhìn trăng đáy giếng” chứ không thể “sử dụng”. Ông sợ nhất đêm xuống, khi vợ ông quay lưng và thở dài. Do ấm ức trong phòng ngủ, vợ ông cũng thường cáu kỉnh, bực bội với chồng. Ông Bình đang lo vợ sẽ cho mình “cắm sừng”. Ông cũng đã đi chạy chữa ở nhiều cơ sở y tế cả đông lẫn tây y nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Các xét nghiệm đều cho thấy ông hoàn toàn khỏe mạnh. Thậm chí, dùng thuốc Viagra, ông cũng chỉ “giương nòng” cục bộ. Nghĩa là được một lúc, nhưng mon men gần vợ thì “súng” lại ỉu xìu như “cải muối dưa”. Bác sĩ căn vặn có phải vợ ông xấu, ông không yêu vợ. Nhưng khi ông Bình cam đoan là mình rất yêu vợ, vợ ông cũng chả đến nỗi nào. Ông còn mang ảnh vợ đến cho bác sĩ xem, bác sĩ đều lắc đầu khó hiểu.

img 

Đến khi một người bạn thân vân vi, lòng vòng hỏi ông Bình về “tiền sử” khả năng "giường chiếu" của ông. Ông Bình khoe chiến tích lẫy lừng ở thuở 30, mỗi tuần ông phải gần vợ 5-7 lần. Ông còn có cả bồ ở ngoài, mà bồ nào cũng trẻ đẹp. Bỗng nhiên, ông Bình hạ giọng, ông cho biết, từ lần chết hụt đến giờ thì ông cạch “bồ”, chỉ biết đến vợ thôi. Nhưng nếu ông cứ bất lực thế này thì vợ cũng sắp mất vào tay người ta mất rồi.

Người bạn ngạc nhiên, gặng hỏi thêm thì ông cho biết, hồi ông 35 tuổi, ông có cặp bồ với cô bạn học cùng đại học. Chồng của phụ nữ đó đi công tác xa nên cô ấy cô đơn, buồn chán. Tình mới nên ông và bồ rất khăng khít. Ông còn nói dối vợ đi công tác xa, rủ bồ đến tận nơi resort xa xôi, gần núi để tận hưởng vui thú. Nào ngờ, người chồng đã theo dõi vợ đến tận resort. Giữa lúc ông và bồ đang “quấn vào nhau” thì người chồng cầm súng săn ập vào. Đôi tình nhân trần như nhộng bị bắt tại trận. Người chồng hết dí cây súng săn vào tận miệng của ông Bình, rồi lại di xuống hạ bộ, bắt ông lựa chọn mạng sống hay “mạng sướng”. Ông ta còn bắt hai người phải “tường trình” lại toàn bộ việc gặp gỡ, yêu đương, không bỏ sót chi tiết nào.

Ông Bình đã phải trải qua 3-4 tiếng đồng hồ run cầm cập, hết lạnh người lại vã mồ hôi. Bạn gái của ông Bình cũng quỳ sụp van xin. Cuối cùng, người chồng đó cũng tĩnh trí lại, chỉ bắn cảnh cáo vào tường.

“Thời khắc đó, tôi gần như đã ngừng thở”- ông Bình bần thần. Ông đã chôn chặt nỗi sợ hãi, xấu hổ này, không dám hé răng cùng ai. Người bạn gái sau này cũng bỏ vào Nam sinh sống, ông không còn chút thông tin nào.  Đến lúc này, ông Bình mới cho biết, từ cái đêm kinh hoàng đó, ông hoàn toàn “tê liệt”. Cứ mỗi lần “trút xiêm y” để gần vợ là ông lại toát mồ hôi lạnh, nhớ đến họng súng lạnh lẽo chạy trên cơ thể mình. Bao nhiêu hứng thú đều tan biến hết. Ông Bình cứ nghĩ là một thời gian sẽ quên, bệnh “sợ vợ” sẽ khỏi. Nhưng đã 5 năm trôi qua.

Yếu tố tâm lý quyết định rất lớn trong việc khỏe-yếu trên giường của đàn ông. Do đó, người bệnh phải kể rõ cho bác sĩ tận nguồn căn cơ “nỗi ám ảnh” của mình thì bác sĩ mới “kê đơn, bốc thuốc”. 

 Lãnh cảm vì bị lạm dụng

Anh Đinh Công Mạnh (Bắc Giang) và chị Ngọc cưới nhau đã được gần 1 năm nhưng vẫn chưa thể gần gũi. Trong khi đó, hai bên nội ngoại đều trông ngóng hai vợ chồng sinh con, để ông bà có cháu bế. Ngoài chuyện không thể “giao ban” với  chồng, chị Ngọc là dâu thảo, vợ hiền. Chị rất chu đáo với bố mẹ chồng, chăm sóc chồng tỉ mỉ. Hai vợ chồng cũng hòa hợp sở thích, yêu thương, quấn quýt với nhau. Nhưng mỗi lần gần chồng, chị Ngọc đều co cứng người lại, anh Mạnh không thể nào “tấn công” tới đích.

Khi 10 tuổi, chị đã bị một người hàng xóm lạm dụng. Sau đó, hắn còn dọa giết nếu chị tố cáo. Cảm giác đau đớn, sợ hãi ám ảnh chị đến tận bây giờ. Vì thế, cứ nghĩ đến “chuyện ấy” là chị thấy đau đớn, co rúm người lại.

Đi khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ đều bảo cấu tạo cơ thể chị bình thường. Bác sĩ căn vặn anh Mạnh, xem anh có làm gì để chị sợ, vì có nhiều trường hợp, vợ trẻ chưa biết gì mà chồng cứ hùng hục như “trâu húc mả” thì cũng khiến vợ sợ hãi. Anh Mạnh thề sống thề chết là mình vô cùng yêu vợ, trước khi hành động cũng đã “bài binh bố trận”, phòng ngủ có ánh nến, có hoa, có nhạc. Anh cũng chịu khó mày mò các cách thức “khởi động” để thực hành có bài bản, vợ anh đã “êm xuôi”. Nhưng cứ đến đoạn “động binh” là chân tay chị Ngọc lại co quắp, người cứng ngắc, hì hục thế nào anh Mạnh cũng không thể tiến vào “khu cấm địa”. Anh Mạnh hết sức đau khổ nhưng vẫn yêu vợ, không muốn ly hôn. Nhưng nếu tình hình này kéo dài, anh cũng sẽ khó lòng giữ được sự chung thủy với vợ. Không dám tâm sự với bác sĩ, nhưng điện thoại đến Trung tâm tư vấn, chị Ngọc tấm tức khóc, kể nỗi đau khổ của chị. Chị Ngọc cho biết, dù rất yêu thương, tin tưởng chồng nhưng chị lại sợ quan hệ. Mỗi lần chồng chị áp sát, chị lại liên tưởng tới hình ảnh trong quá khứ. Khi chị mới 10 tuổi, chị đã bị một người hàng xóm lạm dụng. Sau đó, hắn còn dọa giết chị nếu chị tố cáo điều đó với gia đình. Cảm giác đau đớn, sợ hãi ám ảnh chị đến tận bây giờ. Vì thế, cứ nghĩ đến “chuyện ấy” là chị thấy đau đớn, co rúm người lại. Nhưng chị cũng không dám kể với ai, càng không thể tâm sự với chồng. Vì xưa nay, chị vẫn được tiếng là gái ngoan. Sẽ thế nào nếu như chồng chị, nhà chồng chị biết chuyện chị đã từng bị cưỡng hiếp. Cũng sẽ chẳng ai tin...

img 
Bác sĩ tư vấn chia sẻ rằng, muốn thoát khỏi nỗi đau đó, chị Ngọc cần phải đi tư vấn, tham gia trị liệu thì mới có thể giải tỏa được căng thẳng, dần dần chấp nhận được sự yêu thương, âu yếm của chồng. Tuy nhiên, chị Ngọc lại sợ, lại e ngại quá khứ bị phát hiện. Cả một vòng luẩn quẩn khó tháo gỡ…
“Khả năng tình dục không chỉ đơn thuần là sức khỏe “cái bộ phận” mà yếu tố tâm lý đóng vai trò hết sức quan trọng. Ham muốn tình dục cũng xuất phát từ não, được điều khiển bởi não, vì thế, nếu ai đó có ám ảnh, sợ hãi tình dục trong quá khứ thì rất có thể ảnh hưởng đến việc “thực hành” ở hiện tại.
Vì thế, rất nhiều người trục trặc sinh lý cần được giúp đỡ tâm lý chứ không chỉ đơn thuần là uống Viagra, châm cứu hay uống vô thiên lủng các loại rượu thuốc, rượu ngâm “bổ dương””. Giống như ông Bình hay chị Ngọc, họ cần thoát khỏi những bế tắc về tinh thần, cảm thấy được an toàn, được bảo vệ thì mới có được một mối quan hệ tình cảm, tình dục lành mạnh với người họ yêu thương” - Bác sĩ Phan Bích Thủy - (chuyên gia về Đào tạo và Dịch vụ Sức khỏe Sinh sản, Tổ chức Concept Foundation tại Việt Nam).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem