• Hôm nay 23 tháng Chạp, cổng trời rộng mở đón các Táo lên chầu. Bỗng xa xa có người cưỡi một con vật nửa thú nửa chim thẳng tiến về thiên đình, đó là Táo bếp gas.
  • Không rõ ngôi mộ là của ai nhưng người dân gọi chung một cái tên là “mả ông thiêng”. Ngôi mộ này cũng được đồn thổi có sự kỳ lạ là không ai đắp nhưng tự lớn dần lên một cách rất khó tin.
  • (Dân Việt) - Mùa lũ, sông Mã (Thanh Hóa) hoá đỏ ngầu, kéo theo đủ thứ rác từ trên thượng nguồn, nhưng nhiều nhất là củi, gỗ. Mỗi mùa 3- 4 đợt nước lớn như vậy, người dân ở các bản ven sông hò nhau đi vớt củi.
  • (Dân Việt) - Bà con thường trồng xoan trong vườn, quanh hàng rào hoặc dọc lối đi, ven chân đồi… Xoan cũng dễ tính nên đất nào cũng mọc được.
  • (Dân Việt) - "Bà con vùng sâu, dân tộc thiểu số phải được cầm tay chỉ việc một cách cụ thể mới có thể nắm bắt được những kiến thức sản xuất và sinh hoạt, đời sống".
  • (Dân Việt) - Một dự án du lịch án ngữ, lấy mất bến bãi, nhiều ngư dân ở xã Hoằng Tiến, (Hoằng Hoá, Thanh Hoá) bỗng thất nghiệp.
  • (Dân Việt) - Tháng nữa là Tết rồi, nhanh thật, kiếm tí củi gộc chuẩn bị đun bánh chưng là vừa. Mùa này nước cạn, chịu khó ra bãi giữa sông là kiếm ngay được những cây gỗ trôi từ đầu nguồn về dạt vào đấy.
  • (Dân Việt) - Hôm Chào Phàn Páo, dân tộc Dao, ở xóm Lùng Pàng, xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang sửa cái mái nhà, nhiều nam giới trong xóm đến làm giúp.
  • (Dân Việt) - Báo chí đã dùng từ "sững sờ" khi miêu tả thái độ của một anh Nguyễn Văn A, ở một công ty B nào đó được trả lương bằng... bánh. Còn dư luận thì há mồm kinh ngạc khi nghe câu trả lời của bà Vụ trưởng Tiền lương tiền công thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, rằng: “Việc doanh nghiệp trả lương cho lao động bằng sản phẩm như vậy không có gì sai và được pháp luật cho phép”.
  • (Dân Việt) - “Chỉ dùng nước hồ B để phục vụ tưới tiêu, ngăn hồ A để ưu tiên nước sinh hoạt” – kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đang khiến trên 1.000 hộ trồng cà phê đứng trước câu hỏi: Làm gì để sống?