Cung thủ Ánh Nguyệt bàng hoàng sau "mũi tên vàng" thua VĐV Nhật Bản

Song Minh Thứ tư, ngày 28/07/2021 11:17 AM (GMT+7)
Sáng nay (28/7), cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã thua ngược cay đắng trước VĐV chủ nhà Hayakawa Ren ở vòng 1/32 cá nhân cung 1 dây Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Cung thủ Ánh Nguyệt khởi đầu tốt

Cách đây 5 ngày, sáng 23/7, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã kết thúc phần thi vòng loại xếp hạng cung 1 dây cá nhân nữ Olympic Tokyo 2020. Với tổng điểm 628, trong đó có 18 mũi tên 10, Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 49/64.

Trong khi đó, Hayakawa Ren (Nhật Bản) xếp thứ 16 với 653 điểm trong đó có 27 mũi tên 10.

Cung thủ Ánh Nguyệt bàng hoàng sau "mũi tên vàng" thua VĐV Nhật Bẩn - Ảnh 1.

Cung thủ Ánh Nguyệt đứng thứ 49/64 ở bài bắn xếp hạng cung 1 dây cá nhân nữ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Thu Sâm

Bước vào vòng 1/32 loại trực tiếp lúc 10 giờ 30 sáng nay (28/7), Hayakawa Ren được đánh giá cao hơn Ánh Nguyệt.

Theo luật thi đấu, vòng loại trực tiếp 1/32 cung 1 dây cá nhân nữ có 5 séc thắng 3, mỗi séc 3 mũi tên với thời gian thực hiện mỗi mũi tên là 18 giây. Cung thủ thắng sau mỗi loạt sẽ nhận được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm.

Nếu sau 5 séc tỷ số hòa 5-5 thì sẽ bắn 1 "mũi tên vàng" phân thắng bại.

Cung thủ Ánh Nguyệt bàng hoàng sau "mũi tên vàng" thua VĐV Nhật Bẩn - Ảnh 2.

Cung thủ Ánh Nguyệt đã khởi đầu tốt trong cuộc so tài với VĐV chủ nhà Hayakawa Ren sáng nay tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh chụp màn hình)

Bước vào séc 1, Hayakawa Ren thi đấu không tốt khi chỉ được 23 điểm/3 mũi tên (6, 9, 8). Còn Ánh Nguyệt bắn tốt hơn, được 28 điểm (10, 9, 9), dẫn trước 2-0.

Sang séc 2, Hayakawa Ren tìm lại chính mình với 28 điểm (10, 9, 9), gỡ hòa 2-2 khi Ánh Nguyệt đạt 25 điểm (8, 9, 8).

Séc 3, Ánh Nguyệt ( 9, 9, 8 = 26 điểm) lại vượt lên khi Hayakawa Ren bắn mũi đầu séc quá dở, được 24 điểm (5, 9, 10). Tỷ số là 4-2.

Séc 4 xứng đáng được coi là séc hay nhất của Ánh Nguyệt. Hayakawa Ren bắn trước và ghi được điểm 8, 8, 10. Hai mũi đầu của Nguyệt là 7, 9 nhưng cô đã bắn được 10 điểm ở mũi thứ 3, cân bằng điểm 26-26. Hòa séc 4, tỷ số là 5-3 nghiêng về Nguyệt.

Bàng hoàng với "mũi tên vàng"

Với kết quả như trên, chỉ cần hòa ở séc 5 quyết định là Nguyệt sẽ giành vé đi tiếp nhưng cuối cùng cô lại bị tâm lý và không thể thành công.

Nguyệt bắn mũi đầu chỉ được 5 điểm, nên bất chấp việc bắn hoàn hảo 2 mũi sau cùng 10 điểm vẫn bị thua Hayakawa Ren (8, 9, 9 = 26 điểm).

Hòa 5-5, hai tay cung phải bắn "mũi tên vàng" phân thắng bại. Hayakawa Ren bắn trước được 8 điểm, điểm số mà Nguyệt hoàn toàn có thể vượt qua.

Cung thủ Ánh Nguyệt bàng hoàng sau "mũi tên vàng" thua VĐV Nhật Bẩn - Ảnh 3.

Ánh Nguyệt thua ngược đáng tiếc trước Hayakawa Ren sau "mũi tên vàng". Ảnh: O.T

Nhưng ở thời khắc quyết định, Ánh Nguyệt ở tuổi 20 trong lần đầu dự Thế vận hội đã không vượt qua được sức ép tâm lý.

Mũi tên bay ra và chỉ được 7 điểm khiến bản thân Ánh Nguyệt còn không tin vào mắt mình. Cô không giấu nổi sự thất vọng vào bản thân trong ánh mắt buồn rười rượi.

Phải mất vài phút, Nguyệt mới có thể trấn tĩnh, cố gắng mỉm cười bắt tay đối thủ, chia tay Olympic Tokyo 2020 với kết quả thua chung cuộc 5-6 vô cùng đáng tiếc.

Đây chắc chắn sẽ là bài học quý báu cho Đỗ Thị Ánh Nguyệt ở những giải đấu trong tương lai mà gần nhất là SEA Games 31, ASIAD 2022.

Theo lịch thi đấu, 11 giờ 37 trưa 29/7, cung thủ còn lại của bắn cung Việt Nam là Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ gặp Tang Chih-Chun (Đài Bắc Trung Hoa) ở vòng 1/32 cung 1 dây đơn nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem