Cuốc bộ hơn 10km giữa đêm về nhà sau tiêm vaccine ngừa Covid-19, hai vợ chồng già bất ngờ nhận được sự giúp đỡ

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 08/08/2021 17:45 PM (GMT+7)
Sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19, vì có biểu hiện mệt mỏi nên bà Yến được đưa đi cấp cứu, theo dõi. Đến 23h đêm, bà được cho về nhưng không có phương tiện di chuyển nên hai vợ chồng thui thủi dắt nhau cuốc bộ hơn 10km về nhà...
Bình luận 0

Khoảng 23h đêm 7/8, khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại giao lộ quốc lộ 22 + KCN Tân Phú Trung (hướng từ Tây Ninh về TP.HCM), 2 đại úy Phạm Văn Sang và Lê Nguyễn Hoàng Sơn (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM) nhìn thấy hai người lớn tuổi đang mò mẫm đi bộ qua chốt.

Cuốc bộ hơn 10km giữa đêm về nhà sau tiêm vaccine, hai vợ chồng già bất ngờ nhận được sự giúp đỡ  - Ảnh 1.

Hai vợ chồng bà Yến chuẩn bị lên xe đặc chủng của CSGT để về nhà. (Ảnh: PC08)

Trong đó, người phụ nữ có vẻ rất mệt mỏi, dáng đi xiêu vẹo, còn người đàn ông bên cạnh cũng gắng gượng từng bước. Nhận thấy hai người đang gặp khó khăn nên 2 đại úy Sang và Sơn lập tức tiếp cận để tìm hiểu tình hình. Theo đó, hai ông bà là vợ chồng, ông tên Ngô Thành Hải (sinh năm 1960) và bà là Võ Thị Hồng Yến (sinh năm 1967), cùng ngụ tại địa chỉ 48/3A Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Trong chiều cùng ngày, hai ông bà đã đi tiêm vaccine Covid-19 tại địa phương. Tuy nhiên, sau tiêm ngừa thì bà Yến bị mệt nên đã được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á để cấp cứu, theo dõi sức khỏe. Đến 23h khuya, sau khi sức khỏe đã ổn định, bệnh viện cho hai vợ chồng ra về. Do trời tối, không có phương tiện di chuyển, cũng không có người thân để nhờ giúp đỡ nên ông bà quyết định đi bộ về nhà.

Quãng đường ông bà phải đi rất xa, hơn 10km.

Clip hai vợ chồng già cuốc bộ giữa đêm để về nhà được CSGT giúp đỡ. (Nguồn: PC08)

Nhận thấy sức khỏe của bà Yến đang yếu, hai vợ chồng lại đều lớn tuổi cộng với việc đi bộ giữa đêm khá nguy hiểm nên đại úy Sang đã báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác và Trưởng trạm về vụ việc trên, đồng thời xin ý kiến sử dụng xe ô tô đặc chủng để đưa hai vợ chồng ông bà về nhà.

Nhận được sự đồng ý của cấp trên, đại úy Sang đã dùng ô tô đưa hai ông bà về nhà an toàn.

Trước đó, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến quốc lộ 22, huyện Củ Chi (giáp ranh với tỉnh Tây Ninh), đại úy Huỳnh Quốc Đại - cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất và đại úy Nguyễn Hoài Phong - cán bộ Trạm CSGT Tây Bắc cũng phát hiện 2 người phụ nữ vừa đi bộ, vừa dắt theo chiếc xe máy di chuyển về phía chốt kiểm soát. Đây là 2 mẹ con cùng ngụ tại huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Người mẹ là bà Lê Thị Ri, sinh năm 1957, vừa đi chạy thận ở một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, trên đường về nhà thì không may chiếc xe máy bị thủng lốp.

Các chiến sĩ lập tức xin chỉ đạo và dùng xe ô tô đặc chủng để chở hai mẹ con cùng phương tiện về chốt kiểm soát phòng, chống dịch Cổng chào Suối Sâu (thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh). Đồng thời, trao đổi với các lực lượng làm việc tại chốt này để hỗ trợ đưa hai mẹ con về nhà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem