Cuộc chiến chống dịch Covid – 19: Những "chiến binh thầm lặng"

P.V Thứ sáu, ngày 15/05/2020 11:58 AM (GMT+7)
Trong suốt 3 tháng diễn ra đại dịch Covid-19, có những công nhân thu gom rác (đặc biệt là rác thải y tế tại các khu cách ly, bệnh viện) xứng đáng được coi là những "chiến binh thầm lặng". Họ đã đối mặt với biết bao hiểm nguy để góp phần tạo nên sự thành công trong "cuộc chiến" chống dịch Covid – 19 của Việt Nam.
Bình luận 0

Vượt qua nỗi lo để hoàn thành nhiệm vụ

Tại TP.HCM, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 nóng bỏng vừa qua, có 45 khu cách ly được thành lập. Nhiệm vụ thu gom rác thải nguy hiểm ẩn chứa vô vàn virus Covid – 19, được giao cho những người công nhân của Công ty TNHH MTV Môi trường – Đô thị TP.HCM (viết tắt Công ty MTĐT).

Cuộc chiến chống dịch Covid – 19: Những "chiến binh thầm lặng" - Ảnh 1.

Đội ngũ nhân viên sáng tạo bộ gel , dung dịch và máy sát khuẩn ở Công ty MTĐT.

Ông Huỳnh Minh Nhựt – Giám đốc Công ty MTĐT – cho biết: "Rác thải từ 45 khu cách ly thuộc loại chất thải nguy hiểm. Nguy cơ lây nhiễm rất cao từ loại rác này, nên ngay từ đầu, lãnh đạo công ty đã triển khai rất kỹ đến từng cán bộ, công nhân, khi làm nhiệm vụ thu dọn rác này".

Một thực tế lâu nay, mọi người vẫn quan tâm, chú ý những người công tác tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch như: Nhân viên y tế, chiến sĩ phục vụ tại các bệnh viện, khu cách ly…; còn những công nhân thu dọn rác thải nguy hại tại các khu cách ly – tuyến cuối trong công tác phòng, chống dịch – lại chưa được chú ý đúng tầm.

Cuộc chiến chống dịch Covid – 19: Những "chiến binh thầm lặng" - Ảnh 2.

Mặc đồ bảo hộ phòng dịch trước khi làm nhiệm vụ.

Hơn 250 công nhân thường xuyên làm việc phải chấp nhận cách ly sau mỗi ca làm việc. Công nhân Nguyễn Anh Phương tâm sự: "Hàng ngày, chúng tôi phải làm việc từ 4h sáng cho đến tối, mới kịp thu gom hết rác. Rất lo lắng, vì lần đầu tiên tiếp cận loại rác có ẩn chứa loại virus bí hiểm này. Tuy nhiên, anh em động viên nhau vượt qua nỗi lo, tuân thủ tuyệt đối bảo hộ an toàn lao động".

Thật vậy, khi làm việc, các công nhân phải đi ủng, mặc đồ phòng dịch, đeo găng tay, kính, mũ che…Sau mỗi ca trực (khoảng 50 người/ngày) anh em phải thực hiện vô khu cách ly đúng thời gian quy định, không ai được về gia đình…

Cuộc chiến chống dịch Covid – 19: Những "chiến binh thầm lặng" - Ảnh 3.

Đưa rác thải nguy hại từ 45 khu cách ly chống dịch về nơi xử lý.

Toàn bộ, rác thải từ các khu cách ly khoảng 20 – 25 tấn/ngày, được đưa về khu xử lý Bình Hưng Hoà và Đông Thạnh để đốt, tiêu huỷ hoàn toàn. Ông Huỳnh Minh Nhựt – nói: "Do có sự chuẩn bị, hướng dẫn rất kỹ càng; nhất là tập thể công nhân – lao động tuân thủ tuyệt đối bảo hộ an toàn lao động, nên suốt 3 tháng chống dịch Covid – 19 vừa qua, không xảy ra bất kỳ sự cố nào đối với gần 2.000 công nhân Công ty MTĐT.

Cho dù công nhân chúng tôi hàng ngày làm việc, tiếp cận loại rác thải ẩn chứa virus Covid-19 nhiều nhất. Mọi công nhân đều khoẻ mạnh, bình an, không trường hợp nào bị lây nhiễm virus Covid – 19. Đó là thành công hết sức lớn lao, góp phần vào thành quả chống dịch chung của TP.HCM và cả nước".

Không ngừng sáng tạo

Cuộc chiến chống dịch Covid – 19: Những "chiến binh thầm lặng" - Ảnh 4.

Khử trùng xe vận chuyển rác thải từ các khu cách ly.

Không dừng lại ở đó, những "chiến binh thầm lặng" của Công ty MTĐT còn sáng tạo, nghiên cứu, cho ra mắt bộ sản phẩm gồm: gel rửa tay khô, dung dịch vệ sinh diệt khuẩn (hương hoa lavender) và dung dịch vệ sinh sàn nhà (hương hoa hồng) sử dụng trong hoạt động nội bộ của Công ty.

Bộ sản phẩm này, ngoài việc đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của gần 2.000 cán bộ - công nhân, trong tình hình thị trường đang khan hiếm;  còn giúp công ty tiết kiệm khoản chi phí lớn, khi trang bị các sản phẩm vệ sinh diệt khuẩn cho người lao động.

Ông Cao Văn Tuấn – Trưởng phòng CNMT và KTCL, thuộc Công ty MTĐT – cho biết: "Sản phẩm chỉ lưu hành nội bộ, nhưng tiêu chuẩn chất lượng đạt chứng chỉ BSEN 1040:2005 của châu Âu, không thua bất kỳ sản phẩm nào ngoài thị trường".

Hiện Công ty MTĐT sản xuất khoảng 3.000 chai dung dịch sát khuẩn/tháng để phát miễn phí cho gần 2.000 cán bộ - công nhân sử dụng; đồng thời, một phần dùng để làm quà tặng.v.v…

Theo ông Tuấn, nếu mua ngoài thị trường các loại dung dịch sát khuẩn trên phục vụ công nhân, thì công ty phải tốn kém trên 240 triệu đồng/tháng. Nhưng nhờ tự chế tạo được dung dịch sát khuẩn phục vụ nội bộ, Công ty MTĐT chỉ tốn kém chi phi phí sản xuất 70 triệu đồng/tháng, tiết kiệm được 2/3 chi phí, thay vì phải mua dung dịch ngoài thị trường.

Cuộc chiến chống dịch Covid – 19: Những "chiến binh thầm lặng" - Ảnh 5.

Rác thải nguy hại thu dọn từ các khu cách ly.

Ngoài sản phẩm dung dịch sát khuẩn tự chế trên, những "chiến binh thầm lặng" của Công ty MTĐT còn cải tiến sản xuất ra máy sát khuẩn cơ động dùng pin, rất tiện lợi cho công nhân làm việc tại những nơi không có nước, không có nguồn điện…

Ông Cao Văn Tuấn cho biết thêm: "Thấy được nhu cầu của những công nhân làm việc cơ động, nên chúng tôi nảy ra ý tưởng sáng chế loại máy sát khuẩn này". Vỏ máy được các cán bộ phòng thí nghiệp cải tiến từ hộp nhựa đựng giấy ECO.

Sau đó, có sự cải tiến, độ lại vỏ hộp và thiết kế bản vi mạch điện, bình chứa dung dịch… Và, cuối cùng cho ra máy sát khuẩn "Made in Citenco (tức Công ty MTĐT)".

Những ngày này, tập thể cán bộ - công nhân Công ty MTĐT đang nỗ lực bước vào trận mới để thực hiện nhiệm vụ, sau thời gian dài trầm lắng, do bị ảnh hưởng của dịch Covi-19.

Những "chiến binh thầm lặng" sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần, dũng cảm đương đầu với mọi thách thức để góp phần chống dịch, mang lại môi trường sạch đẹp, văn minh, phục vụ hơn 10 triệu người dân TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem