Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước cổng thiên đình có 2 gã đàn ông đang tâm sự. Người thứ nhất hỏi:
- Sao ông chết vậy?
- Tôi bị đóng băng đến chết.
- Thật khủng khiếp - Người thứ nhất nói - Ông hẳn cảm thấy rất kinh khủng?
- Ông không tin được đâu! - Người thứ hai trả lời - Đầu tiên, các ngón tay và ngón chân sẽ tê cứng lại và cảm thấy các khớp xương như nứt ra. Sau đó, ông hoàn toàn bị đóng băng và ... Còn ông thì sao, ông chết như thế nào?
- Tôi bị đau tim. - Người đàn ông thứ nhất nói - “Tôi biết vợ mình ngoại tình, vì vậy một ngày kia tôi về nhà bất ngờ. Tôi chạy lên phòng ngủ, và thấy cô ta một mình đang đan đồ. Tôi chạy xuống tầng hầm nhưng cũng không ai nấp ở đó. Tôi chạy lên tầng hai, nhưng cũng chẳng có ai. Tôi chạy hết sức tôi lên gác mái, nhưng khi tôi vừa lên đến nơi thì tôi bị một cơn đau tim nặng và chết.
Người đàn ông thứ hai lắc đầu:
- Thật quá mỉa mai.
- Ông có ý gì? - Người đàn ông thứ nhất hỏi.
- Nếu ông dừng lại để nhìn vô máy ướp lạnh thì hai ta hẳn đã còn sống.
Đừng bao giờ dại dột đi ngủ mà không “phòng thủ“ khi lũ bạn khốn nạn của bạn vẫn còn thức nhé.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.