Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Cuộc gọi định mệnh lúc nửa đêm và chân dung hai liệt sĩ thời bình (Bài 2)

Ngọc Giàu Thứ bảy, ngày 17/06/2023 19:00 PM (GMT+7)
Lãnh đạo huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, ông Nguyễn Văn Kiên - Bí thư Đảng uỷ xã Ea K'Tur và ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu là những cán bộ luôn tận tình, trách nhiệm với công việc và với nhân dân. Vì vậy hai ông luôn được người dân ủng hộ trong mọi việc làm.
Bình luận 0

LTS: Vụ tấn công bằng súng vào trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk vừa qua không chỉ khiến dư luận bất bình trước sự tàn nhẫn, man rợn của các đối tượng chống phá mà còn để lại sự xót xa trước những hi sinh mất mát của các cán bộ, chiến sĩ và người dân vô tội.

Loạt bài "Sau vụ tấn công ở Đắk Lắk: Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vững niềm tin theo Đảng" do PV Dân Việt thực hiện hy vọng sẽ truyền tải những thông điệp từ những người có uy tín và tầm ảnh hưởng đến người dân, đồng bào là người dân tộc thiểu số trên địa bàn…, góp phần tuyên truyền, kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trên địa bàn tỉnh đoàn kết, tham gia tích cực vào phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương, không nghe theo, làm theo lời kích động của các thế lực thù địch, phản động.

Như Dân Việt đã thông tin, vào lúc 0 giờ ngày 11/6, một nhóm khoảng 30 đối tượng có vũ khí xông vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bắn phá, làm một số cán bộ công an thương vong. Nhận được tin báo, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã, đã tức tốc lên đường đến trụ sở cơ quan để nắm tình hình và chỉ đạo. Trên đường đi, ông bị một nhóm đối tượng manh động tấn công và hi sinh ở tuổi 49.

Một lãnh đạo huyện Cư Kuin cho biết, ông Nguyễn Văn Dũng quê Nghệ An, là một cán bộ trưởng thành từ công nhân. Trước đây ông Dũng làm công nhân tại Đội 6, Công ty cà phê Việt Đức. Năm 1998 ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, bắt đầu tham gia công tác chính quyền, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Từ tháng 9/2020 đến lúc hi sinh ông giữ chức Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu.

Ông Dũng được lãnh đạo huyện Cư Kuin đánh giá là một cán bộ có năng lực, tận tụy với công việc và với nhân dân. Vì vậy rất được nhân dân tín nhiệm, ủng hộ.

Vào Facebook cá nhân ông Dũng, nhiều người không khỏi thương tiếc khi vị cán bộ này thường xuyên cập nhật những hình ảnh, thông tin về công tác vận động người dân hiến đất làm đường, chung tay xây dựng nông thôn mới…. Mới đây, ông còn để lại dòng tâm sự: "Sáng đi, chiều đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cảm ơn bà con nhân dân thôn 1 đã hiến đất, tài sản gắn liền với đất để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới".

Cuộc gọi định mệnh lúc nửa đêm và chân dung hai liệt sĩ thời bình - Ảnh 3.

Ông Dũng thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc trên trang cá nhân

Cũng gần đây, ngày 3/6, ông Dũng cập nhật trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Cải cách hành chính là phải xuất phát từ đội ngũ cán bộ, công chức cần nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình; không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Từ ngày 12/6/2023, UBND xã Ea Tiêu ra mắt và quyết tâm thực hiện Mô hình "Văn minh hành chính" gắn với "Ngày thứ 5 công dân không viết, chính quyền không hẹn". Trực tiếp lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức để đánh giá kết quả thực hiện mô hình"…

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Hồ Văn Vĩnh – một người dân xã Ea Tiêu cho biết, ông Dũng là người lãnh đạo rất gần dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của dân. Đơn cử như việc triển khai Mô hình "Văn minh hành chính" gắn với "Ngày thứ 5 công dân không viết, chính quyền không hẹn". Mô hình này giúp người dân được tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh, gọn, rất có ích. Sự ra đi của ông ấy quá đường đột và đau xót, tôi mong kẻ xấu phải trả giá cho những tội ác của chúng".


Cuộc gọi định mệnh lúc nửa đêm và chân dung hai liệt sĩ thời bình - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia buồn, động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng. Anh PV

Gần như cùng thời điểm, ông Nguyễn Văn Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Ea K'Tur cũng anh dũng hi sinh trong một vụ tấn công tương tự. Bà Nguyễn Thị Hồng Ly (vợ ông Nguyễn Văn Kiên) cho biết rạng sáng 11/6, khi hai vợ chồng đang ngủ thì ông Kiên nhận được điện thoại. Sau đó, ông Kiên chỉ kịp lấy áo khoác, mang luôn đôi dép thường chứ không kịp mang giày.

Trước lúc ra khỏi nhà, ông Kiên chỉ kịp nói với vợ là đi "công việc". Khi ông Kiên rời nhà được một lúc thì bà nhận được điện thoại gọi báo chồng bị đánh. Bà cùng con vội chạy đến hiện trường thì phát hiện chồng nằm bất động bên đường với nhiều vết thương.

Cuộc gọi định mệnh lúc nửa đêm và chân dung hai liệt sĩ thời bình - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Kiên (ngoài cùng, bên phải) luôn trách nhiệm với công việc, tận tụy với người dân

Xuất phát từ chức Phó trưởng thôn vào năm 2004, ông Kiên trải qua nhiều vị trí công tác như: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ea Ktur, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận Đảng ủy xã Ea Ktur... Từ năm 2021 ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur.

Nói về ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea K'Tur và ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, ông Võ Tấn Huy- Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cho biết: "Đồng chí Dũng và đồng chí Kiên là hai cán bộ rất tận tâm, trách nhiệm với công việc. Khi nghe tin báo cơ quan xảy ra sự việc, cả hai đồng chí đều không ngại nguy hiểm mà chạy thẳng ra cơ quan để xử lý".

Cuộc gọi định mệnh lúc nửa đêm và chân dung hai liệt sĩ thời bình - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia buồn, động viên người thân liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên

Cũng theo ông Huy, trong công việc hằng ngày, ông Kiên và ông Dũng luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo, luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc và với nhân dân.

Thông tin về vụ việc, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ 2 nhóm đối tượng dùng súng tấn công, làm chết 9 người, bị thương 2 người. Trong đó có 4 cán bộ Công an xã, 2 cán bộ UBND xã và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ Công an xã bị thương.

Ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân; khẩn trương thực hiện chế độ, chính sách, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương và gia đình cán bộ, người dân bị nạn.

Các đối tượng trên đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần nhiều là đối tượng trẻ lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng. Các đối tượng khai nhận, mục đích tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã nhằm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và Công an xã để cướp vũ khí, nhằm gây tiếng vang, ảo tưởng được ra nước ngoài.

Tính đến ngày 17/6/2023, lực lượng công an đã bắt giữ 62 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem