Cuộc sống của 2.500 nhân khẩu ở một thôn của tỉnh Ninh Bình bị cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 13/09/2024 18:45 PM (GMT+7)
Nhiều ngày nay, hơn 600 hộ với khoảng 2.500 nhân khẩu thuộc Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) bị cô lập bởi mưa lũ sau bão số 3. Phóng viên Dân Việt đã về trực tiếp nơi đây ghi nhận cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Bình luận 0

Học cách thích ứng với nước lũ dâng

Để vào khu vực Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) nơi có hơn 600 hộ dân với 2.500 khẩu đang bị cô lập, chia cắt sau bão số 3, phóng viên Dân Việt được ông Trần Văn Vĩ (thôn 2, xã Gia Lập) dùng thuyền làm bằng tôn đưa tới các hộ dân xung quanh.

Clip: Nước sông Hoàng Long ở Ninh Bình dâng khiến hơn 600 hộ dân bị cô lập

Qua quan sát chúng tôi thấy nước sông Hoàng Long vẫn chảy xiết, hai bên bờ sông là những ngôi nhà của người dân bị ngập, có nhà nước dâng lên hết hết tầng 1. Ông Vĩ cho biết: "Người dân ở Kênh Gà dường như đã quen với tình huống ngập lụt, nên đã có sự chuẩn bị để ứng phó".

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Vĩ (thôn 2, xã Gia Lập) dùng thuyền tôn chở phóng viên Dân Việt đi ghi nhận tình hình ngập lụt trong thôn. Ảnh: Vũ Thượng

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà ở thôn 2 (xã Gia Thịnh) bị ngập sâu. Ảnh: Vũ Thượng

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 3.

Người dân khu Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn) quen cảnh nước sông Hoàng Long dâng. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Vĩ nói tiếp, ở đây nhà nào cũng chuẩn bị một chiếc thuyền bằng tôn hoặc xi măng phòng khi có sự cố nước sông Hoàng Long lên. Đồng thời, thuyền còn là nhà, nơi cất đồ đạc, nấu ăn…khi lũ thượng nguồn bất ngờ đổ về.

Trực tiếp nấu cơm trên thuyền, chị Nguyễn Thị Huyền (thôn 2, xã Gia Thịnh) chia sẻ: "Gia đình tôi có 8 người, khi nước lũ dâng tôi đã gửi các cháu đến nhà người thân bên trong đê. Chúng tôi quen với cảnh nước sông Hoàng Long dâng thế này rồi".

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 4.

Chị Huyền cùng con trai di chuyển về nhà mẹ đẻ khi nước sông dâng lên. Ảnh: Vũ Thượng

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 5.

Người dân dùng can nhựa làm nhà nổi nuôi nhốt đàn gà. Ảnh: Vũ Thượng

Chị Huyền hy vọng nước sông rút nhanh để còn về dọn nhà cửa, con cái quay lại trường học như bình thường.

Hiện tại ở khu vực Kênh Gà mất điện, thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt nước sạch để ăn uống hiện là vấn đề cấp thiết nhất đối với bà con lúc này.

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 6.

Những thuyền hàng cứu trợ ấm lòng trong mùa lũ. Ảnh: Vũ Thượng

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 7.

Hầu như ở khu vực Kênh Gà (xã Gia Thịnh) nhà nào cũng có 1 chiếc thuyền đi lại trong mùa lũ. Ảnh: Vũ Thượng

Trong quá trình đi ghi nhận cuộc sống người dân vùng Kênh Gà (xã Gia Thịnh), chúng tôi bắt gặp nhiều chuyến hàng cứu trợ được vận chuyển bằng thuyền từ chính quyền, người dân đến người dân Kênh Gà.

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 8.

Thuyền là nhà, nơi nấu ăn, ngủ...của gia đình chị Vân (thôn 2, xã Gia Thịnh). Ảnh: Vũ Thượng

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 9.

Chị Vân kể chuyện với Dân Việt trong tâm trạng buồn. Ảnh: Vũ Thượng

Chị Trần Thị Vân (thôn 2, xã Gia Thịnh) nói: "Nước sông Hoàng Long dâng cao tới nóc nhà tôi, để đảm bảo an toàn tôi đã di chuyển sang nhà mẹ đẻ. Ở đây tôi cũng nhận được các gói hàng cứu trợ như: Nước uống, mì tôm, lương khô…tôi chia, dùng tiết kiệm bởi chưa biết lúc nào nước mới rút cạn".

Ông Trần Duy Nhất, Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh cho biết: "Do ảnh hưởng của bão số 3-cơn bão Yagi, từ ngày 7/9 đến nay toàn bộ địa giới hành chính Kênh Gà được tổ chức thành 3 thôn gồm: thôn 1, thôn 2 và thôn 3 với hàng trăm hộ dân bị ngập. Công tác "4 tại chỗ" được địa phương chấp hành nghiêm túc".

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 10.

Máy giặt được người dân buộc lên trần nhà khi nước sông Hoàng Long dâng. Ảnh: Vũ Thượng

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 11.

Đa số các hộ dân ở khu Kênh Gà sinh hoạt trên tầng 2 của gia đình. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Nhất cho biết thêm, địa phương đã có những hoạt động hỗ trợ đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ như: Giao Ban Công tác Mặt trận các thôn tổ chức rà soát các hộ già cả, neo đơn, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn để di chuyển đến ở nhờ các hộ có nhà cao tầng, nhà liền kề. Đồng thời, quan tâm các điều kiện ổn định tình hình đời sống, lương thực, nước sạch cho người dân...

Nước sông Hoàng Long đang xuống

Theo thông tin, sáng 13/9 của Đài Khí tượng thủy văn Ninh Bình, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế giảm còn 4,82m; dự báo trong 12 giờ tới sẽ biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn ở mức cao.

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 12.

Trường Tiểu học Gia Thịnh tại Kênh Gà đều phải nghỉ học. Ảnh: Vũ Thượng

Dự báo trong 12h tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, Gián Khẩu biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn ở mức cao. Mực nước trên sông Đáy tại Ninh Bình biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng của thủy triều và dao động ở mức cao.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, Gián Khẩu biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn ở mức cao. Mực nước trên sông Đáy tại Ninh Bình biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng của thủy triều và dao động ở mức cao.

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 13.

Sông Hoàng Long đoạn qua Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn). Ảnh: Vũ Thượng

Cuộc sống 2.500 nhân khẩu ở Kênh Gà cô lập bởi lũ: Nấu cơm ngay trên thuyền, nhà nào cũng có thuyền- Ảnh 14.

Mực nước sông Hoàng Long đang xuống chậm. Ảnh: Vũ Thượng

Trước đó, tối 12/9, mực nước tại Bến Đế đã đạt đỉnh ở mức 4,93m, trên báo động 3: 0,93m; tại Gián Khẩu ở mức 4,53m, trên báo động 3: 0,83m, cao hơn mức đỉnh lũ lịch sử năm 2017 (4,50m) 0,03m. Sông Đáy tại Ninh Bình đạt đỉnh thứ nhất ở mức 4,21m, trên báo động 3: 0,71m, cao hơn mức đỉnh lũ lịch sử năm 2017 (3,94m) 0,27m.

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết: "Chúng tôi đã huy động mọi lực lượng tham gia ứng cứu về con người, tài sản ở những khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt. Hiện tại nước sông Hoàng Long đang xuống chậm".

Dự báo mức nước sông Hoàng Long trong các ngày tới tiếp tục giảm. Căn cứ vào diễn biến lũ trên sông Hoàng Long và điều kiện thực tế, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình thống nhất dừng thực hiện Lệnh di dân số 56/L-BCH ngày 12 tháng 9 năm 2024 từ 14 giờ ngày 13/9/2024.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem