Cuộc sống của học sinh nội trú vùng biên giới miền Trung

Chủ nhật, ngày 01/03/2015 14:23 PM (GMT+7)
Cả huyện chỉ có 2 trường cấp 3, nhà xa cách hàng chục cây số nên nhiều học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Đakrông (Quảng Trị) phải ở nội trú trong trung tâm.
Bình luận 0
img

Đường đến lớp của các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa gần biên giới giáp Lào khá nhiều chướng ngại vật với nhiều sông suối nguy hiểm. Em Hồ Văn Dương (bản Khe Luồi - nơi tựa vào núi bên kia dòng ĐaKrông), học lớp 4 trường tiểu học Mò Ó (xã Mò Ó, huyện ĐaKrông) hàng ngày vẫn phải dắt xe đạp lội nước về nhà.

 

img

 

Nắm được tình hình, năm 2012, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã giúp đỡ bà con xây dựng hai khu nhà nội trú dành cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 của huyện Đakrông. Trong ảnh là khu nội trú tại vùng sâu, vùng xa thuộc xã Tà Rụt, huyện ĐaKrông (Quảng Trị). Trị giá của mỗi dự án lên tới hàng tỷ đồng, nằm trong chương trình doanh nghiệp này hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2 theo nghị quyết 30A của Chính phủ.

Cuộc sống của học sinh nội trú vùng biên giới miền Trung

img

 

Các học sinh vui đùa ở cầu thang dẫn lên tầng 2 khu nội trú tại xã Tà Long.


img

 

ĐaKrông là huyện miền núi vùng cao biên giới phía Tây Nam của tỉnh Quảng Trị. Thành lập năm 1997 trên cơ sở 10 xã của huyện Hướng Hóa và 3 xã của huyện Triệu Phong với diện tích 123.332 ha, dân số hơn 35.000 người, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pa Cô.

img

 

Toàn bộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được ở miễn phí, riêng tiền ăn, điện, nước vẫn phải trả nhưng được hưởng giá rất ưu đãi.

img

 

Ngoài việc học văn hóa, chơi thể thao, hàng ngày các em còn được làm quen với môi trường Internet, học vi tính để dễ dàng hòa nhập với xã hội hiện đại.

 

img

 

Em Hồ Thị Đem (người dân tộc Pa Cô) từ xã A Vao phải sang xã Tà Rụt để học và ở nội trú. Nữ sinh lớp 10 cho biết, nhà cách trường chỉ hơn 10 km, bố mẹ sinh được 7 anh chị em, hoàn cảnh rất khó khăn, xe đạp để đi lại cũng không có.

img

 

Ở đây các em tự nấu ăn và học bài. Tối đến, thỉnh thoảng các em xuống tầng 1 xem truyền hình sau đó lại lên phòng tiếp tục học.

img

 

Một buổi học môn Hóa học ở lớp 8 trường THPT số 2 ĐaKrong.

img

 

Buổi chiều các em đến trường học môn thể dục gồm đá cầu, đá bóng và tập nhiều trò chơi khác theo chương trình.

img

 

Một trong những niềm vui hàng ngày của các em học sinh nội trú là được quây quần bên bếp lửa cùng các thầy cô để nấu những món ăn nóng hổi rồi cùng thưởng thức. 
(Theo Zing.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem