• Trong suốt một năm, cô gái trên chiếc xe lăn rong ruổi khắp nẻo để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống. Câu chuyện ảnh “Mẹ tôi” của cô đã đoạt giải Nhì trong cuộc thi ảnh “Đất và Người”.
  • Tuy chỉ giành giải Ba nhưng bộ ảnh “Báu vật Sơn Trà” đều được các thành viên Ban giám khảo Cuộc thi ảnh “Đất và Người” do Báo NTNN tổ chức đánh giá có tính chuyên nghiệp, được đầu tư rất cao. Ít ai biết tác giả của nó là anh sinh viên không giàu, đi chụp voọc bằng ống kính mượn của thầy giáo.
  • Vào một buổi chiều mát mẻ, con trai tôi Phùng Vũ Nam (áo trắng) cùng với mấy đứa trẻ đi ra hồ nước đầu làng xây lâu đài cát.
  • Em chụp các bạn đang bắt chấy trên đầu bạn Giàng Thị Dúng, mặc áo trắng là Giàng Thị Trà, mặc áo vàng là Cư Thị Dua, các bạn ấy cùng em học chung một lớp. 
  • “Có rất nhiều tác phẩm nói về người nông dân, về nông thôn, bên cạnh đó cuộc thi xuất hiện nhiều đề tài mới mang tính phát hiện, điều đó khiến tôi rất vui”- nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Ban giám khảo Cuộc thi ảnh “Đất và Người” cho biết.
  • “Có rất nhiều tác phẩm nói về người nông dân, về nông thôn, bên cạnh đó cuộc thi xuất hiện nhiều đề tài mới mang tính phát hiện, điều đó khiến tôi rất vui”- Chủ tịch ban giám khảo cuộc thi “Đất và Người” - nghệ sĩ Vũ Quốc Khánh cho biết.
  • Dưới đây là danh sách 153 tác phẩm ảnh đơn vào Chung khảo cuộc thi do báo NTNN phát động.
  • Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà nằm ở độ cao 1.578m so với mực nước biển thuộc địa phận 4 huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hòn Bà có khí hậu mát mẻ quanh năm, được khám phá bởi bác sĩ Alexandre Yersin vào ngày 22.9.1863.
  • Em chụp các bạn đang bắt cá chạch ở trong ruộng để dùng vào bữa tối. Khi ở nhà rảnh rỗi, các bạn rủ nhau đi bắt cá chứ không phải bố mẹ bắt đi.
  • Trong ảnh là bác của em, ông đã 55 tuổi, sức đã yếu. Hàng ngày bác vừa đi chăn bò vừa kết hợp lấy cây.