Cuộc thi viết "Cha và con gái": Nơi thể hiện nhiều góc khuất, tâm sự chưa bao giờ nói nên lời!

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 27/03/2024 11:35 AM (GMT+7)
Nếu như gia đình là cái nôi của đời người thì ở đó cha và con gái được coi như sợi dây liên kết đặc biệt mà người cha dù âm thầm đến mấy cũng dành cả đời để chở che, bảo vệ. Còn con gái dù lớn khôn đi đến chân trời nào cũng trở về nhỏ bé, ngây thơ bên cha.
Bình luận 0

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Tạp chí Gia Đình Việt Nam đã tổ chức lễ phát động, công bố cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2, năm 2024.

Trước đó, đã có hơn 800 bài viết đã được gửi đến cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ nhất năm 2023 là chừng ấy câu chuyện xúc động, thấm đẫm tinh thần nhân văn. Đọc mỗi bài viết, cảm thấy như có một ngọn lửa ấm đang nhen lên trong mỗi gia đình, sưởi ấm những số phận, những cuộc đời; hàn gắn những vết thương, tha thứ những lỗi lầm và lan tỏa những nụ cười hạnh phúc.

Cuộc thi viết "Cha và con gái": Nơi thể hiện nhiều góc khuất, tâm sự chưa bao giờ nói nên lời!- Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi viết Cha và con gái sáng ngày 27/3. Ảnh: An Khánh

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam cho hay, cuộc thi đã chạm đến trái tim của nhiều người.

"Một vị giám khảo cuộc thi của chúng tôi đã viết: 'Tôi đã chấm nhiều cuộc thi, nhưng chưa có cuộc thi nào lấy nhiều nước mắt của tôi như vậy. Tôi đã khóc vì những dòng chữ chân thật được viết ra bởi những người cha và những đứa con gái. Những người cha chân chất là trí thức, là thương binh, là nông dân, là thợ hồ,... hiện lên trên những trang viết của con gái như những vị thánh giữa đời thường. 

Những đứa con gái bé bỏng hay trưởng thành là thợ may, công nhân hay cô giáo,… trong những trang viết của người cha như những nàng công chúa. Tôi khóc và yêu những trang viết chân thật trong cuộc thi này. Người viết tham gia không phải để mong kiếm cho mình giải thưởng mà để bày tỏ tấm lòng mà trong đời thường không dễ gì họ nói ra được…", nhà báo Hồ Minh Chiến bày tỏ.

Cuộc thi viết "Cha và con gái": Nơi thể hiện nhiều góc khuất, tâm sự chưa bao giờ nói nên lời!- Ảnh 2.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: An Khánh

Theo ông Chiến, cuộc thi đã giúp mọi người xắp xếp lại ký ức đẹp đẽ nhất, lưu giữ lại những cảm xúc chân thành nhất, nhân lên những khát vọng, ước mơ đẹp nhất về tình cảm giữa cha và con gái.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, đây là cuộc thi rất hữu ích, cần thiết để mọi người thấy niềm tin, tình yêu cuộc sống, trân trọng gia đình. 

Qua đây, ông Minh cũng mong nhiều cơ quan báo chí sẽ tổ chức những cuộc thi tương tự với chủ đề khác có ý nghĩa như vậy để lan toả những giá trị tốt đẹp trong gia đình, cuộc sống này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem