Cuộc truy sát 4 người lúc nửa đêm qua lời kể nhân chứng

Thứ năm, ngày 07/05/2015 14:39 PM (GMT+7)
Bạn gái đột ngột chia tay, gã trai 25 tuổi mang dao truy sát 4 thành viên trong gia đình cô gái lúc trời tối rồi tẩu thoát.
Bình luận 0

Nghi phạm nhiều lần đe dọa

Vài ngày nay, vụ bé trai 7 tháng tuổi cùng 3 người thân trong gia đình bà Huệ (56 tuổi, ở khu Văn Khôi) bị truy sát, là chủ đề bàn tán xôn xao của nhiều người dân thị trấn Thanh Nê (huyện Kiến Xương, Thái Bình). Bậc cao niên trong vùng bảo, hàng chục năm qua, nơi đây chưa từng xảy ra vụ việc nào nghiêm trọng như vậy.

img

Hiện trường vụ án là căn nhà mái bằng, lợp ngói chống nóng. Ảnh: Việt Đức

Trong ngôi nhà rộng chừng 50m2 - hiện trường vụ án, bà Huệ sống cùng bố đẻ 85 tuổi, 2 con gái và người cháu ngoại 7 tháng tuổi. Do ông lão mắc chứng nặng tai, ngủ không hay biết việc, nên may mắn thoát nạn, còn lại 4 người trong gia đình này đều dính nhát dao của kẻ sát nhân.

Nội dung vụ án đến nay chưa được công bố, nhưng những người trong cuộc khẳng định, sự việc bắt nguồn từ mối quan hệ tình ái giữa Hoa (22 tuổi - con út bà Huệ) và chàng thanh niên tên Chung (25 tuổi, quê Thanh Hóa).

Hàng xóm gần gũi của thiếu nữ kể, Hoa và Chung yêu nhau đã khá lâu. Chàng trai này từng nhiều lần về nhà bạn gái chơi, ngủ qua đêm. “Tôi nhiều lần bắt gặp hai đứa quấn quýt, cùng nhau câu cá ở ao trước nhà. Tình cảm thân mật vậy nên khi hay tin ai cũng bất ngờ” - ông Trương Văn Thành, khu trưởng khu Văn Khôi nói.

Rạn nứt tình cảm giữa họ được cho là bắt đầu từ trước Tết Nguyên đán 2015, khi Hoa bày tỏ ý định sẽ đi xuất khẩu lao động. Biết tin bạn gái đang học ngoại ngữ trên Hà Nội, lo thủ tục đi Đài Loan, thanh niên sinh năm 1990 một mực can ngăn. “Chung nhiều lần đe dọa hại em và gia đình nếu có ý định bỏ anh ta” - Hoa kể khi gặp phóng viên.

img

Nhiều vết máu khô đọng lại trên ngõ, tường quanh nhà nạn nhân dù đã được người dân cọ rửa. Ảnh: Việt Đức.


Ra tay tàn ác

Theo lời bà Ngần (sống cạnh hiện trường), khoảng 20h30 ngày 3.5, người phụ nữ này nhìn thấy Chung xuất hiện trước cổng nhà Hoa. Trên tay cậu ta cầm một túi nylon. 15 phút sau, tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ nhà người hàng xóm có chung tường rào.

“Tôi ra ngõ xem chuyện gì thì thấy bà Huệ tay ôm mặt, đứng ở cổng kêu cứu” - nhân chứng kể. Thấy hàng xóm kêu la đau đớn, máu chảy thành dòng trên mặt, bà Ngần sợ hãi chạy khắp xóm kêu la mọi người đến hỗ trợ.

Chị Thơm (con dâu bà Ngần) vào hiện trường kiểm tra, thấy tay Loan (con gái thứ 2 của bà Huệ, 29 tuổi) chảy máu nhưng vẫn ghì chặt đứa con 7 tháng tuổi đang khóc. “Loan bị thương ở cánh tay. Riêng cháu bé bị chém đứt lìa 2 ngón bàn tay trái” - chị Thơm nhớ lại khi vụ việc xảy ra.

Chạy khỏi hiện trường vương nhiều vết máu lớn, Thơm thấy bà Huệ đứng ngoài cổng tri hô: “Nó chạy ra sau nhà rồi”, nhưng chị không dám đuổi bởi lúc đó trời tối, hung thủ lại có dao.

Chị này bảo phải nén sợ hãi, về nhà lấy xe đạp đèo bà Huệ ra Bệnh viện huyện sơ cứu. Máu từ vết thương túa rơi xuống khắp xe, rửa mấy lần đến nay chưa hết.

Còn hai mẹ chị Loan nhanh chóng được chuyển đưa lên xe cứu thương ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Những người có mặt đầu tiên tại hiện trường vụ án bảo, trong số 4 những gặp nạn, Hoa bị nhẹ nhất. Khi hàng xóm gặng hỏi việc, cô gái 22 tuổi thừa nhận bạn trai mình là người đột nhập, truy sát cả gia đình trong đêm.

Mọi người trong gia đình bà Huệ thuật lại rằng, cô con gái thứ 2 tên Loan là người đầu tiên phát hiện Chung đột nhập. Chị này gọi lớn mẹ và em gái út đang ngủ trên tầng 2 xuống.

Thấy bà Huệ tra hỏi, hung thủ vung dao chém một nhát vào má trái nạn nhân. Nhìn mẹ bị thương, Hoa lao tới ôm chân Chung, van xin bạn trai tha cho người thân, nhưng cũng bị tên này đạp ngã. Trong lúc giằng co, Hoa bị người tình cứa dao vào bụng.

Chung sau đó được cho là đi tới chém chị Loan - đang bế con trai 7 tháng tuổi, đứng gần giường ngủ. Vụ truy sát khiến cháu bé đứt lìa 2 ngón tay trái, ngón thứ 3 gần rụng. Sau khi gây án, hung thủ thoát chạy khỏi hiện trường theo ngách phía sau nhà - giáp với ruộng lúa.

Theo ông Trương Văn Thành - khu trưởng khu Văn Khôi, nhận được tin vụ việc, ông điện báo cho Công an thị trấn và Công an huyện Kiến Xương tới khám nghiệm, điều tra. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một cuộn băng dính, cuộn dây được cho là do hung thủ mang theo để gây án.

img

Hoa trở lại bệnh viện chăm sóc người thân sau khi thuật lại sự việc với phóng viên. Ảnh: Việt Đức


Quá trình kiểm tra hiện trường, mọi người phát hiện dấu dép nam in trên trụ cổng nhà bà Huệ. “Khả năng hung thủ đột nhập từ cổng chính, dùng dao cạy cửa lẻn vào nhà” - ông Thành đưa ra phán đoán.

Chiều 6.5, trao đổi với Zing, đại úy Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an thị trấn Thanh Nê (huyện Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, nhà chức trách chưa bắt giữ được nghi phạm vì anh ta đang bỏ trốn.

Lãnh đạo UBND thị trấn khẳng định, sẽ hỗ trợ tiền cho gia đình bà Huệ, và kêu gọi Hội chữ thập đỏ địa phương phát động nhân dân quyên góp, ủng hộ các nạn nhân. “Hoa nhiều lần bị hung thủ đe dọa, nhưng không trình báo tới công an là một trong những nguyên nhân gây ra vụ việc đau lòng” - vị phó chủ tịch thị trấn giấu tên nói.

Trả lời phóng viên về vụ việc, Hoa khẳng định kẻ truy sát cả nhà mình là bạn trai sinh năm 1990, tên Chung. “Em chưa dám về nhà vì sợ nó quay lại trả thù” - nạn nhân nói.

* Tên nghi phạm đã được thay đổi.

(Theo Việt Đức/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem