Một bác bảo:
- Phải có lá gan to lắm mới một mình tay không vào hang bắt hổ. Thật xứng danh vì nước quên thân vì dân phục vụ.
Bác khác vẫn thoáng phập phồng:
- Tôi cứ lo nhỡ lúc đó thằng cướp manh động thì…
- Lúc đó ai chẳng lo, nhưng tính mạng con tin trên hết, phải hành động “cương quyết, khôn khéo” như Thiếu tướng.
Tiếng khen ngợi vang lên không dứt, trong đó có một bạn trẻ nói:
- Năm tới cháu sẽ thi vào trường công an những mong kế tục con đường vinh quang của Thiếu tướng.
- Thanh niên như cháu biết nghĩ vậy là tốt - cụ già ngồi đầu quán nói- chả bù có đám thanh niên tệ nạn cờ bạc, chích choác, trộm cắp… sờ sờ cách trụ sở cơ quan công an vài trăm mét thôi mà các chú công an để hoài không dẹp.
- Hay các chú ấy bị đám đó “bắt làm con tin” rồi?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.