Cuồng tín

  • (Dân Việt) - Rạng sáng qua (24.6), Tây Ban Nha đã thắng Pháp để giành quyền vào bán kết. Với tôi, ở cặp đấu tứ kết ấy, đội nào thắng cũng được, bởi đội bóng tôi yêu mến là Hà Lan đã bị loại sớm, nhưng tôi vẫn thấy vui chút đỉnh khi Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp.
  • Sự cuồng tín, bệnh hoạn, hay đơn giản chỉ là tâm lý chiếm lĩnh, muốn thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp của những người đàn ông lắm tiền nhiều của?
  • "Thần tượng khác với si mê, cuồng tín. Cuồng thần tượng sẽ hành động không suy nghĩ, mê muội, mất kiểm soát cảm xúc và đánh mất chính mình. Từ hâm mộ, bạn trẻ đã biến mình thành nô lệ của thần tượng đó".
  • Dân Việt - Hôm qua, 22.3, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gay gắt chỉ trích hành động sát hại dân thường của nghi phạm Mohamed Merah, đồng thời miêu tả tên này là một “quái vật”.
  • (Dân Việt) - Mỗi mùa Tết, qua những lễ hội, buồn lòng hơn vì thấy rõ dân mình ngày càng mê tín, văn hóa nước mình có dấu hiệu xuống cấp…Biết rằng nói điều này sẽ làm phật lòng không ít người, nhưng sự thật là vậy, phải nói ra để cùng suy nghĩ.
  • (Dân Việt) - Tự đánh bóng mình bằng mỹ từ đầy vẻ linh thiêng thì “đạo trưởng” Y GYin cũng không thể che giấu được chân dung thật trong mắt dân làng Cơtu. Và cũng chẳng có gì khó hiểu khi cái gọi là “đạo” của con người này dựng lên lại khập khiễng, u tối như thế.