Cướp không thành còn bị hất ngã xuống mương

Thứ hai, ngày 29/04/2013 09:24 AM (GMT+7)
Nam thanh niên bất ngờ cướp cặp sách trên giỏ xe rồi định tăng ga bỏ chạy. Do va tay vào nạn nhân, tên cướp mất thăng bằng và bị hất nhào xuống mương nước gần đó.
Bình luận 0
Chiến bị cảnh sát áp giải sau khi phạm tội.
Chiến bị cảnh sát áp giải sau khi phạm tội.

Trưa một ngày cuối tháng 4, Nguyễn Phương (25 tuổi, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đang đi trên đường bỗng có một thanh niên lạ mặt áp sát. Hắn giơ tấm thẻ học sinh hỏi: "Có biết chị này là ai không".

Câu trả lời "Không biết" vừa dứt, nam thanh niên bất ngờ cướp cặp sách trên giỏ xe rồi định tăng ga bỏ chạy. Do va tay vào nạn nhân, tên cướp mất thăng bằng và bị hất nhào xuống mương nước gần đó.

Cô gái vứt lại xe đạp bên đường bỏ chạy đồng thời hô hoán người dân đến giúp. Nhận được thông tin, công an xã Ngọc Tảo đã tổ chức vây bắt.

Tại trụ sở công an huyện Phúc Thọ, tên cướp khai là Cấn Văn Chiến (26 tuổi ở huyện Thạch Thất). Theo lời Chiến, hắn thường rình rập ở những con đường dẫn đến trường và tại cổng trường để đợi học sinh tan học.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định trước đó Chiến đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác.

* Tên cô gái đã được thay đổi.

Theo An ninh Thủ đô

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem