Hôm đầu
tuần vừa qua, giới bất động sản Thụy Điển đã cảm thấy rất bất ngờ khi trên thị
trường mua bán xuất hiện căn biệt thự của HLV nổi danh Sven-Goran Eriksson. Nó
được định giá 4 triệu bảng, và tất nhiên, nếu ai có nhu cầu mua có thể đàm phán
giá cả. Nguyên có gì khiến Eriksson rao bán căn biệt thự tại quê nhà?

HLV Eriksson đã bị cố vấn tài chính của mình lừa mất 10 triệu bảng
Không mất
nhiều thời gian, báo chí Thụy Điển phát hiện ra rằng, Eriksson đang lâm vào
giai đoạn khó khăn về mặt tài chính. Những khoản đầu tư của ông không thu lại
lợi nhuận, tiền lương không đủ trả lãi ngân hàng và các khoản nợ cũng đến kỳ
phải thanh toán. Bán nhà là kế sách bất đắc dĩ!
Tờ
Telegraph của Anh đã tiến hành phỏng vấn Eriksson để tìm hiểu rõ hơn về mọi
việc. Trong cuộc đàm thoại, cựu HLV trưởng ĐT Anh đã thừa nhận, những gì báo
chí Thụy Điển đưa hoàn toàn đúng sự thật, và nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ
đầm đìa hiện nay là do bị tay cố vấn tài chính Samir Khan lừa mất 10 triệu bảng.
“Tôi không
ghét bất cứ ai trong cuộc đời mình và tôi cũng nghĩ rằng mình chẳng có kẻ thù.
Nhưng Samir Khan là ngoại lệ.
Hắn ta là kẻ mà tôi ghét nhất quả đất này. Bạn không thể tưởng tượng được những
gì hắn ta đã làm với tôi đâu. Tôi đã tin tưởng hắn và đổi lại là bị lợi dụng.
Tôi thực sự thất vọng”, Eriksson bộc bạch.
Theo những
gì Eriksson chia sẻ, trong thời gian trong thời gian đảm nhận vai trò cố vấn
tài chính từ 2004 tới 2009, Samir
Khan đã dùng tiền của ông để đầu tư bữa bãi và thu lợi bí mật. Eriksson
chẳng hề hay biết. Phải tới khi Tòa án tối cao triệu tập Khan ra tòa và yêu cầu Eriksson "đóng băng"
các tài khoản, mọi chuyện mới vỡ lở.
“Tôi đã tin
tưởng Samir
Khan vào trao cho hắn ta toàn quyền quản lý tài chính. Tính cả thảy,
Khan đã lấy mất của tôi 10 triệu bảng. Chưa kể còn những khoản lương và những
tổn thất tài chính mà giờ tôi đang phải gánh chịu. Giờ tôi đang cố gắng làm
việc để bù vào những khoản ấy”, chiến lược gia 65 tuổi người Thụy Điển nói
thêm.
Trong thế
giới bóng đá, người ta không chỉ biết đến Eriksson với tư cách một HLV tài
năng, mà còn là “gã du mục” giỏi kiếm tiền. Trong 36 năm huấn luyện đã qua,
Eriksson có lẽ đã kiếm ngót ngét cả 100 triệu bảng, bao gồm tiền lương, lót tay
và những khoản phí bồi thường hợp đồng. Cứ trả giá cao, Eriksson sẽ về!
Hiện tại,
Eriksson đang đảm nhận công việc HLV trưởng CLB Guangzhou R&F (Trung Quốc) và nhận mức
lương 2 triệu bảng/năm. Mọi việc đang tiến triển thuật lợi, Guangzhou R&F đang thi đấu thành công
và ông chủ đội bóng này sẵn sàng mời Eriksson tái ký hợp đồng thêm 1 năm, tức
tới tháng 12.2015. Thôi thì được "miền xuôi nuôi miền ngược"!
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.