Cứu người
-
Cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM đã giúp đỡ và hỗ trợ hết mình cho hành trình vận chuyển tạng (bao gồm tim và 2 thận) và chỉ mất 1 giờ 1 phút để kịp thời đưa quà tặng thiêng liêng này từ Vũng Tàu về Bệnh viện Chợ Rẫy ghép cho người nhận. Ca mổ thành công tốt đẹp vào chiều 4/5.
-
Một nhân viên đường sắt Ấn Độ đã mạo hiểm tính mạng để cứu đứa trẻ ngã xuống đường ray khỏi hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".
-
Không có phương tiện tối tân hiện đại, “đường đua với tử thần” của người dân vùng núi cao Quảng Ngãi chạy bằng “động cơ 2 chân”. Chạy càng nhanh, sinh mạng ở tấm võng trên vai họ càng có cơ hội sống sót.
-
Nhằm lan toả những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trong xã hội, ngày 2/3 Báo điện tử Dân Việt sẽ tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã bằng sự nhanh trí lòng can đảm của mình, cứu bé gái rơi từ tầng 13 xuống đất thoát chết trong gang tấc.
-
Suốt mấy chục năm gắn bó với con sông Đà, bản thân ông Nguyễn Ngọc Hiển (51 tuổi, ở thành phố Hòa Bình) cũng không nhớ nổi đã bao lần ngụp lặn dưới dòng nước hung dữ để cứu vớt người từ miệng "hà bá".
-
Ngày 1/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Định Lương Đình Tiên cho biết, cơ quan này vừa tổ chức tuyên dương và tặng bằng khen cho anh Phạm Hữu Đức (32 tuổi) và anh Nguyễn Xuân Thành (37 tuổi), thành viên Đội thanh niên xung kích xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong lũ.
-
Hàng trăm người dân địa phương, lực lượng cứu hộ, chính quyền… đã tìm cách giải cứu thành công 2 người dân mắc kẹt, kêu cứu giữa dòng lũ dữ trên sông ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
-
Năm nay tuy đã ngoài 90 tuổi, nhưng lão nông Trần Văn Hớn (93 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) vẫn miệt mài sưu tầm dược liệu, cung cấp miễn phí cho các phòng khám Đông y trong và ngoài địa bàn.
-
Trong những ngày lũ ở Quảng Bình vượt mốc lịch sử năm 1979, ngư dân ven biển huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã kéo tàu biển lên bờ, vào sâu trong đồng ruộng, hỗ trợ tìm kiếm cứu những người dân bị mắc kẹt. Những ngư dân đầy kinh nghiệm đối phó với sóng dữ, biển khơi nay lại vượt lũ cứu nông dân.
-
Mẹ Hoàng Thị Mai (70 tuổi) trú tại xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), gặp tai nạn gãy cả tay và chân, nằm tại nhà. Trong ngày hôm qua, nước lũ đã dâng bất ngờ và rất nhanh. Nhận được tin cấp báo, lựclượng công an huyện đã nhanh chóng triển khai, đưa mẹ ra khỏi rốn lũ.