Cựu thủ môn ĐT Việt Nam "nhúng chàm" quyết tìm lại chính mình

Nguyễn Anh - Chính Minh Thứ tư, ngày 17/03/2021 09:10 AM (GMT+7)
7 năm sau "cú ngã" AFC Cup 2014, lúc này, cựu thủ môn ĐT Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng đang tìm lại chính mình với mô hình bóng đá cộng đồng Football Kids CT.
Bình luận 0

Cựu thủ môn ĐT Việt Nam và niềm vui trẻ nhỏ

Nhân việc về Hải Phòng thông tin trận đấu tâm điểm vòng 3 V.League 2021 cuối tuần qua, phóng viên Dân Việt liên lạc gặp lại cựu thủ môn ĐT Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng.

So với ngày thi đấu, Dũng giản dị và điềm tĩnh hơn nhiều. Với anh, vụ bán độ tại AFC Cup 2014 trong màu áo V.Ninh Bình cứ như một "ác mộng". Mọi thứ đã trôi qua lâu rồi, nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ từng "nhúng chàm" cũng đã dần trở lại với bóng đá bằng cách này hay cách khác, nhưng Mạnh Dũng thì chưa có cơ hội.

Cựu thủ môn ĐT Việt Nam "nhúng chàm" quyết tìm lại chính mình - Ảnh 1.

Cựu thủ môn ĐT Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh kỷ niệm cùng phóng viên Dân Việt.

"Phải chăng tôi hết duyên rồi?" Nguyễn Mạnh Dũng gượng cười nói khi tôi hỏi về niềm đam mê trái bóng từ lâu đã ăn sâu vào máu.

Nguyễn Mạnh Dũng bảo lâu lắm rồi không vào sân Lạch Tray xem bóng đá mà chỉ âm thầm cổ vũ cho đội bóng quê hương:

"Niềm vui của tôi bây giờ là dành thời gian cho các con. Con trai út của tôi năm nay 9 tuổi cũng mê bóng đá lắm, cháu có thể chơi bóng suốt từ 8 giờ sáng tới 11 giờ trưa không biết chán.

Còn tôi thì chỉ cần một ly cafe cũng có thể ngồi một mình chờ con tập luyện. Thấy cháu vui là mình cũng vui lắm rồi", thủ môn từng khoác áo Thể Công, Hòa Phát Hà Nội, Thanh Hóa, V.Ninh Bình ở V.League bày tỏ.

Cựu thủ môn ĐT Việt Nam "nhúng chàm" quyết tìm lại chính mình - Ảnh 2.

Cựu thủ môn ĐT Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng đang dốc tâm huyết mang đến niềm vui cho các "cầu thủ nhí" Trung tâm bóng đá cộng đồng Football Kids CT.

Theo dòng tâm sự, Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ vì yêu trẻ nhỏ, coi các cháu như con mình nên anh đã nhận lời một người anh, tham gia huấn luyện Trung tâm bóng đá cộng đồng Football Kids CT (viết tắt của 2 từ Chiến Thắng) cùng với cựu cầu thủ Hải Phòng cùng thời Đồng Đức Thắng:

"Tôi không nghĩ tới tiền lương gì đâu. Anh em chơi với nhau từ lâu nên tôi nhận lời thôi. Bị "ép" quá tôi mới nhận 1,5 triệu đồng/tháng gọi là tiền xăng xe cho anh em vui".

Nguyễn Mạnh Dũng cho hay Football Kids CT có khoảng hơn 100 học viên là các em nhỏ tập luyện vào hai ngày thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần ở 3 địa điểm Cung văn hóa thiếu nhi, 50 Quán Nam và sân Đại học Y Hải Phòng.

"Từ 3 địa điểm nói trên, chúng tôi chọn ra một số em yêu thích làm thủ môn và tôi dạy riêng. Điều mình cảm thấy chạnh lòng là nhiều cháu có khả năng đặc biệt, thể hình, phản xạ rất tốt, tiếp thu bài cực nhanh nhưng lại không muốn đi theo con đường chuyên nghiệp", Nguyễn Mạnh Dũng cho biết.

Bóng đá Việt Nam còn nhiều "ngọc thô"

Học trò của Nguyễn Mạnh Dũng có những cháu 13-14 tuổi nhưng đã cao trên 1m70. Một trường hợp Mạnh Dũng thực sự ấn tượng là học trò 16 tuổi đã cao khoảng 1m80 với những tố chất có thể huấn luyện thành một thủ môn giỏi trong tương lai:

"Bản thân tôi đến với bóng đá khá muộn, theo tập chuyên nghiệp năm 18 tuổi và cũng đã có được những thành công trong sự nghiệp.

Tôi cũng đã có bằng C HLV cộng với những kinh nghiệm, trải nghiệm của mình trong những năm tháng theo đuổi niềm đam mê, tôi tin chỉ cần 1 năm với những bài tập chuyên biệt, nâng cao, mình có thể giúp cháu trở thành 1 thủ môn có thể chơi ở lứa tuổi U19.

Tôi đã nói chuyện nhưng cháu bảo bố mẹ cháu chỉ cho tập vui, cho khỏe chứ phải tập trung học văn hóa, không muốn theo chuyên nghiệp".

Cựu thủ môn ĐT Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng từng được HLV người Đức Falko Goetz tin dùng thời điểm năm 2011.

Cựu thủ môn ĐT Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng từng được HLV người Đức Falko Goetz tin dùng thời điểm năm 2011.

Mạnh Dũng bảo đó chỉ là 1 trong nhiều trường hợp ở Hải Phòng. Anh tin trong cả nước, còn rất nhiều em có khả năng nhưng chưa được phát hiện:

"Như bóng đá Hải Phòng muốn phát triển tốt, bền vững thì phải có các tuyến trẻ như Hà Nội, HAGL, SLNA… thì mới được. Chứ với cách làm như hiện nay thì rất khó.

Ví dụ đến khi có giải "U", đưa cho tôi một em bảo huấn luyện trong 2 tháng để em đi đá giải thì tôi chịu rồi".

Trong câu chuyện kéo dài khoảng 1,5 giờ đồng hồ với chúng tôi, thi thoảng Nguyễn Mạnh Dũng mắt lại nhìn xa xăm.

Anh kể về những dự án dang dở, thất bại, có những ngày tháng phải xa gia đình vào TP.HCM bươn chải cuộc sống sau khi chia tay sân cỏ.

Mạnh Dũng cũng đã từng tới VFF xin giảm án (anh bị cấm thi đấu vĩnh viễn) nhưng bất thành.

Sau tất cả, niềm đam mê bóng đá vẫn cuồn cuộn chảy trong từng câu chuyện về cuộc đời, về gia đình của Nguyễn Mạnh Dũng.

Mỗi khi chúng tôi nhắc tên một đồng đội cùng thời hay một vài tên tuổi sau khi chia tay bóng đá chuyên nghiệp vẫn đang tiếp tục niềm vui trên sân bóng đá phong trào hoặc làm công tác huấn luyện, Mạnh Dũng lại hỏi thăm chi tiết.

Chúng tôi cảm nhận thấy Mạnh Dũng ở tuổi 40 vẫn mong một ngày nào đó, mình có thể trở lại, được người hâm mộ tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ, như cách đã mở rộng vòng tay với Quốc Vượng, Văn Quyến... – những cựu tuyển thủ đang từng bước trở lại với V.League trong vai trò HLV đào tạo trẻ, trợ lý HLV.

Nguyễn Mạnh Dũng: "Con trai tôi 9 tuổi đã cao 1m48 và tôi nghĩ thể hình, chiều cao của cháu sẽ còn phát triển hơn nữa, lại có gen thể thao của bố mẹ (vợ Mạnh Dũng trước từng là VĐV bóng rổ - PV). Tôi cũng hy vọng cháu có thể theo nghiệp bóng đá nhưng điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, phải cần thêm thời gian mới có thể nhìn nhận rõ hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem