Cựu Tổng thống Hàn Quốc vào tù: Ăn cơm 30 nghìn và tự rửa bát

Phương Đăng (theo The Strait Times) Thứ sáu, ngày 31/03/2017 11:17 AM (GMT+7)
Sau khi bị bắt giữ, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhiều khả năng bị giam trong một buồng giam biệt lập, phải ăn cơm giá 1,3 USD (30 nghìn đồng) và sẽ phải tự rửa bát.
Bình luận 0

img

 Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xuất hiện tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 30.3 

Từng được mệnh danh là "Công chúa nhà Xanh" và trải qua gần hai thập niên sống trong nhung lụa tại dinh tổng thống ở thủ đô Seoul , giờ đây, bà Park sẽ phải sống trong nhà giam sau khi Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 30.3 phê chuẩn lệnh bắt giữ bà với một loạt cáo buộc như hối lộ, lạm quyền và tiết lộ bí mật của chính phủ. 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đưa đến Trung tâm Giam giữ Seoul ở ngoại ô thủ đô Seoul và có thể bị tạm giam tối đa 20 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Hiện bà Park đối mặt với 13 cáo buộc hình sự, trong đó có tham nhũng, lạm quyền, ép buộc hối lộ, tiết lộ bí mật của chính phủ... Nếu bị kết tội, riêng tội tham nhũng, bà có thể phải chịu mức án từ10 năm tù đến chung thân.

Tại Trung tâm Giam giữ Seoul, cựu Tổng thống Hàn Quốc có thể được ở trong một buồng đơn thuộc một tòa nhà biệt lập, bao quanh là hàng rào thép gai và tường cao với các tháp canh đặt rải rác để ngăn bà tiếp xúc với các tù nhân khác.  

Hầu hết những người bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Seoul đều bị đưa vào các buồng giam rộng 12 m2 được thiết kế dành cho 6 phạm nhân. Tuy nhiên với những người có vị trí quan trọng, họ thường được giam giữ trong phòng giam riêng.

Theo các nguồn tin, bà Park nhiều khả năng bị giữ trong phòng giam rộng hơn so với phòng giam 6,56 m2 mà những người dính líu vào bê bối của bà đang ở, bao gồm người bạn gái Choi Soon-sil của bà và người kế thừa tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-Yong, hiện cũng bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Seoul.

Trong phòng giam 6,56 m2 có một tấm đệm có thể gấp lại đặt trên sàn làm giường, một chiếc tivi, một chạn bát nhỏ, một khu vệ sinh và vòi nước lạnh.

"Tôi nghĩ bà Park sẽ được ở buồng giam có cơ sở vật chất tốt hơn. Bà ấy sẽ được ở trong buồng giam lớn hơn những người khác", cựu công tố viên Kim Kyung-soo, người từng thẩm vấn 2 cựu tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo sau khi bị bắt vào năm 1995 vì cáo buộc tham nhũng và phản quốc bình luận. 

Tuy nhiên, các cựu công tố viên và quan chức trại giam cho biết, bà Park cũng sẽ phải tuân thủ các quy tắc giống như những người khác, từ bữa ăn cho đến việc giám sát phòng.

 img

Xe đưa bà Park tới Trung tâm Giam giữ Seoul ngày 31.3

Mỗi ngày bà Park sẽ được cấp ba bữa ăn, mỗi bữa trị giá 1.440 won (1,3 USD; 30 nghìn đồng) có thể bao gồm các món như giá đỗ, canh bắp cải và rong biển.

Phạm nhân phải ăn ngay tại phòng giam và rửa bát đĩa trước khi trả lại. Thức ăn không được phép đưa từ ngoài vào.

Phạm nhân cũng phải mặc đồng phục, đồng phục của nữ màu xanh lá. Tù nhân được phép tập thể dục ngoài trời một tiếng mỗi ngày. Hàng ngày, phạm nhân điểm danh 2 lần tại phòng giam, diễn ra vào lúc 6 giờ sáng và 9 giờ tối.

Phạm nhân được phép xem truyền hình nhưng chỉ có một kênh với các chương trình thu trước được Bộ Tư pháp Hàn Quốc kiểm duyệt.

Phạm nhân bị giới hạn số lượng người đến thăm trong một ngày nhưng được phép gặp luật sư với thời gian không giới hạn. 

Do đó một số tù nhân giàu có tận dụng điểm này để dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày tại khu thăm nuôi với các luật sư của họ.

Chẳng hạn, bà Cho Yoon-Sun, cựu Bộ trưởng văn hóa của bà Park, một tù nhân cũng đang bị giam giữ chờ xét xử tại đây liên quan đến việc lập danh sách đen của các nghệ sĩ phản đối bà Park.

Bà Cho có chồng là một trong số những luật sư bào chữa cho bà và mỗi ngày họ đều gặp nhau tại khu vực thăm nuôi từ 5 tiếng đến 9 tiếng.

Vốn là một cựu luật sư và là chủ ngân hàng nổi tiếng có lối sống sang trọng, xa hoa, bà Cho không thích ứng được với cuộc sống trong nhà giam, từ chối ăn cơm tù và chỉ ăn hoa quả để sống.

Trong khi đó, bà Park còn có thể phải từ bỏ là kiểu búi tóc đã trở thành thương hiệu của bà vì nhà tù không cho phép thợ làm tóc bên ngoài vào làm tóc cho bà. Kể từ khi nhậm chức, bà Park chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng mà không búi tóc gọn gàng, chỉn chu, bắt chước từ người mẹ quá cố. Bà Park có các chuyên gia stylist riêng giúp bà búi tóc, và quá trình này thường mất tới hàng giờ.

Kể từ khi rời Nhà Xanh vì bị phế truất đầu tháng này, bà Park vẫn mời theo những chuyên gia stylist tới nhà riêng để làm tóc cho bà. Các nguồn tin cho biết, họ được trả 500.000 won, (450 USD) cho mỗi lần làm tóc. 

Bà Park cũng sẽ không được phép giữ kẹp tóc. Ngoài ra, mỹ phẩm tại trại giam chỉ có các sản phẩm cơ bản như nước hoa hồng hay kem dưỡng ẩm, không có thuốc nhuộm tóc. 

Bình luận về điều này Nghị sĩ, cựu công tố viên Lee Yong-Ju cho biết: “Thời khắc bà Park gỡ tóc cho mình, hoặc khi bà ấy thức dậy trong tù và nhận ra, không có ai búi tóc cho bà ấy nữa, bà ấy sẽ thực sự đối mặt với thực tại trần trụi mới”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem