Thư nước Nga: Để nhân dân yêu hoà bình không còn thất bại

Dzung Tran (từ Nga) Thứ bảy, ngày 23/03/2024 17:14 PM (GMT+7)
Khi ngồi trong nhà hát lớn nhất St.Petersbugh cách Moscow 800 km xem vở ballet "Huyền thoại một tình yêu", người anh đi cùng đoàn thảng thốt nói với tôi: "Moscow bị khủng bố tấn công".
Bình luận 0
Thư nước Nga: Để nhân dân yêu hoà bình không còn thất bại- Ảnh 1.

    Tác giả bài viết trong một nhà hát ở St.Peterbugh. 

Khi nói câu ấy anh lộ vẻ lo lắng bất an. Liền đó, một doanh nhân người Việt thành đạt ở đây, liền mở báo Nga và cho tôi xem tường thuật trực tuyến và video cảnh khủng bố tấn công nhà hát ở Moscow. Khi ấy ở Petersbugh đã gần 10 giờ đêm. Tôi ra khỏi nhà hát gọi cho một người bạn ở Moscow hỏi thăm tình hình, anh nói nhà anh cách đó khá xa, cả nhà an toàn.

Bây giờ thì chúng ta đã biết IS đứng sau vụ khủng bố này. Cả thế giới lên án cuộc khủng bố đã nhằm vào dân chúng trong đó có trẻ em. Thật khó có thể biết ông Putin sẽ hành động thế nào nhưng vụ nổ súng đẫm máu hôm qua đã cướp đi 70 sinh mạng người Nga, đã xé tan bầu không khí bình yên của nước Nga hàng chục năm qua, dù đất nước này đang có chiến tranh với người hàng xóm. 

Nước Nga sau ngày hôm qua sẽ để ý đến các sân bay, ga tàu, người nhập cảnh. Trưa nay khi tôi xuất cảnh từ sân bay quốc tế St.Petersbugh, an ninh sân bay soi chiếu kỹ càng hơn. Trông họ cẩn trọng và chi tiết hơn ngày tôi nhập cảnh Moscow hôm 18/3. 

Nhiều người Việt nói không ảnh hưởng gì bởi vụ khủng bố. Họ tin nước Nga đủ mạnh mẽ để truy đuổi và bắt kẻ khủng bố ra toà án. PCT Uỷ ban An ninh quốc gia Nga Mevedev tuyên bố sẽ truy bắt khủng bố, tặng cho chúng vài viên đạn và trừng phạt những kẻ đồng phạm. Dường như nước Nga mạnh mẽ và vững vàng hơn sau khi phát động cuộc chiến ở Ukraine. Tôi gặp một lãnh đạo Trung tâm thông tin Đài Truyền hình Nga, ông nói tiền ở ngân hàng Nga giờ nhiều hơn trước chiến tranh. Các doanh nhân Nga khắp thế giới đã mang tiền về quê hương thay vì để lại nước ngoài. Tiền bán dầu mỏ cho Ấn Độ và Trung Quốc được đưa về Nga theo cách ấy. 

Diễn biến của cuộc chiến cho thấy Nga vững vàng hơn những gì mà phương Tây mong muốn khi áp đặt các lệnh trừng phạt kinh khủng nhất lịch sử hiện đại vào Nga. Chưa rõ động cơ nào sau cuộc khủng bố này. Nhưng tôi hy vọng chính quyền Ukraine không giật dây. Tôi hy vọng và cầu mong cho một nước Nga hoà bình, dân chúng được an lành để "cuộc chơi" của Tổng thống Putin và NATO không leo thang thêm nữa. 

Sẽ có người vô tội của hai bên mất mạng, thậm chí một trong hai bên biến thành bình địa….nếu kích động chiến tranh leo thang. Gần 70 sinh mạng trong nhà hát ấy đã không trở về nhà mình sau khi ăn vận rất đẹp và rời nhà vào tối 20/3 dưới cái lạnh 0 độ C. Cũng như các chiến binh Ukraine và Nga trên chiến trường, sinh mạng nào cũng quý giá. Khi chúng ta không giữ được sinh mạng mình thì cơ bản mọi mối giao thiệp trên đời đều vô nghĩa. Tôi muốn kêu gọi các bên hãy chấm dứt chiến tranh, chấm dứt khủng bố để nhân dân Nga, nhân dân Ukraine, nhân dân thế giới yêu chuộng hoà bình không còn thất bại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem