Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là lần thứ 2 Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng trồng cúc họa mi, một loài hoa đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Từ mồng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu, vườn hoa đã bắt đầu đón khách đến tham quan, chụp ảnh, nhưng phải đến gần đây thì người dân mới nườm nượp tìm đến đây chụp ảnh selfie, chỉn chu để có được bức ảnh "để đời".
Vẻ đẹp mong manh, tinh tế của cúc họa mi không chỉ được giới trẻ yêu thích mà còn thu hút nhiều người ở các độ tuổi khác nhau. Vào những ngày cúc hoạ mi nở rộ, du khách kéo đến chụp ảnh rất đông từ 6 giờ sáng cho đến chiều tối, ước tính trung bình có hơn 1.000 người/ngày.
Ông Nguyễn Thành Vũ (50 tuổi), làm nghề bảo vệ tại vườn cúc họa mi chia sẻ: "Mấy ngày gần đây lượt khách đến tham quan rất đông, nên tôi được thuê để quan sát và nhắc nhở mọi người chú ý khi chụp ảnh, không được nằm lên hoa, không đi băng qua luống, chen lấn, không bẻ cành hoa cúc hoạ mi.
Những người có ý thức giữ gìn cảnh quan chung thì tốt, nhưng cũng không ít người vô ý, làm hư hại cúc hoạ mi nên tôi phải liên tục nhắc nhở".
Cô Lâm Thị Mỹ (52 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) cho biết, đây là lần thứ 2 cô đến vườn cúc họa mi để chụp hình. Lần này cô đi cùng với con gái nên trang điểm và chuẩn bị trang phục đẹp hơn. Tranh thủ đi lúc sáng sớm, nắng chưa gắt và không quá đông người, cô hi vọng sẽ có được bộ ảnh kỷ niệm vừa đẹp vừa ý nghĩa.