Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trên chiến trường Zaporizhzhia, khi các đặc công Ukraine phát hiện một thi thể tại một vị trí hoang vắng, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Có ba, bốn thi thể. Hai người nằm đè lên nhau khiến chúng tôi nghi ngờ, vì nếu có một vụ nổ thì họ sẽ văng ra hai hướng khác nhau, nhưng ở đây, thi thể này lại nằm đè lên thi thể kia", theo lời Volodymyr, một đặc công Ukraine 47 tuổi đang làm công việc có thể là nguy hiểm nhất ở Ukraine: Rà phá bom mìn ở mặt trận.
"Chúng tôi đã làm tốt khi không chạm vào họ, bởi vì chúng tôi thấy bên dưới họ là một quả mìn PM", ông Volodymyr chia sẻ.
Các đặc công Ukraine thường sử dụng một móc thép gấp để phát hiện bẫy mìn. Những móc thép này còn được gọi là "mèo con" vì những chiếc kẹp có thể thu vào của nó giống như móng vuốt của loài mèo. PM là một loại mìn sát thương thời Liên Xô.
"Nó phát nổ và thổi bay cả hai thi thể, nhưng chúng tôi vẫn an toàn, tạ ơn Chúa", người lính đặc công Ukraine nói.
Lực lượng Nga đã rải mìn và bẫy mìn trên khắp mặt trận Ukraine, một chiến thuật mà các chỉ huy của Kiev mô tả là lý do chính khiến cuộc phản công mùa hè của họ bị chậm lại.
Đối với những người rà phá bom mìn như Volodymyr, mỗi ngày đều phải đối mặt với rủi ro chết người khi họ phải cố gắng đảm bảo mặt đất an toàn, trước tiên là để đồng đội của họ tiến lên, và sau đó là để dân thường trở về nhà.
"Mỗi ngày chúng tôi mất một đặc công, bị thương hoặc chết. Đó là một công việc nguy hiểm. Và cho dù cả lữ đoàn đang tiến lên hay một tiểu đội ra ngoài làm nhiệm vụ, thì đặc công luôn là người đi trước. Điều đó rất nguy hiểm", Volodymyr nhấn mạnh.
Người Nga đặt mìn mọi nơi và với mọi thứ. Đằng sau những cánh cửa, bên trong các hộp và thùng, thậm chí cả đồ chơi", người lính đặc công Ukraine nói.
Oleksandr, bác sĩ gây mê của Lữ đoàn 128, người điều trị vết thương chiến trường tại một bệnh viện dã chiến ở tuyến đầu, cho biết bom mìn đã gây ra một tổn thất khổng lồ trong tháng đầu tiên của cuộc phản công được phát động vào tháng 6.
Mìn buộc các chỉ huy phải giảm tốc độ tiến công và nhờ vậy, số lượng người bị thương được đưa đến bệnh viện của ông giảm đi rõ rệt. Nhưng nhiều đặc công vẫn thiệt mạng.
"Chúng tôi đã có trường hợp năm hoặc sáu người bị thương được đưa đến, và hầu hết trong số họ là đặc công. Có một khu vực có mật độ bom mìn dày đặc đến mức chỉ cần đi lạc một bước ra khỏi tuyến đường đã được dọn sạch là có thể dẫn đến cái chết đau đớn", vị bác sĩ Ukraine chia sẻ.
Các nhà máy của Ukraine đang chế tạo thêm các thiết bị giúp giữ an toàn hơn cho đặc công. Ngoài móc "mèo con", đơn vị của Volodymyr còn được gửi "giày nhện", nâng mỗi chân lên khỏi mặt đất bằng bốn chân kim loại để tránh kích hoạt bom mìn.
Oleksandr, bác sĩ điều trị cho các đặc công Ukraine nhấn mạnh, nguy hiểm sẽ không sớm kết thúc.
"Chắc chắn là Ukraine không có đủ đặc công, và với mật độ mìn dày đặc, ngay cả sau chiến tranh, đặc công sẽ là một trong những người bận rộn nhất", ông nói.