Đại ca được đàn em "cướp trại giải cứu" ra đầu thú

Thứ tư, ngày 18/12/2013 14:44 PM (GMT+7)
Trưa nay (18.12), Nguyễn Ngọc Long (36 tuổi, còn có biệt danh Long ''đầu rồng'' hay Long ''rồng đỏ'') đã ra đầu thú tại PC52 - Công an tỉnh Bình Thuận.
Bình luận 0
Theo nguồn tin riêng của PV, sau khi được các đàn em giải cứu khỏi Trung tâm chữa bệnh, giáo dục và lao động xã hội Bình Thuận, Long vẫn quanh quẩn tại Phan Thiết. Chỉ khi nghe báo chí đưa tin bị truy nã toàn quốc thì Long"đầu rồng"lẩn trốn vào Đồng Nai.

Long
Long "đầu rồng" tại cơ quan công an.

Được sự vận động của cơ quan công an,chính người tình của Long "đầu rồng" là cựu đại úy B.T.H.G đã khai báo nơi Long lẩn trốn.

Trưa nay, B.T.H.G và mẹ của cô đã dẫn Long "đầu rồng" đến PC52 để đầu thú.

Nguyễn Văn Nhí, đàn em của Long đầu rồng tại trụ sở công an.
Nguyễn Văn Nhí, đàn em của Long "đầu rồng" tại trụ sở công an.

Trong một diễn biến khác, cơ quan công an cũng đã vận động Long "đầu rồng" kêu gọi đàn em của mình là Nguyễn Văn Nhí (chưa rõ tuổi) ra đầu thú. Và người này đã tới PC52 trình diện vào trưa cùng ngày.

Ban đầu Long và Nhí đã khai nhận toàn bộ hành vi chém nhân viênđể trốn khỏi Trung tâm chữa bệnh, lao động và xã hội hôm 9.12như PV đã thông tin.

TNO (Theo TNO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem