Đại học Công nghệ
-
Sau khi nhặt được 4 cọc tiền mệnh giá 500 ngàn đồng ở một khu nhà trọ, nữ sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã lập tức mang đến công an phường nhờ tìm người đánh rơi.
-
Đây là chủ trương của Ban giám hiệu Đại học Công nghệ Đông Á nhằm hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo bài bản, đủ phẩm chất y đức, và kỹ năng nghề nghiệp.
-
Tết đến, ai cũng mong được về nhà nghỉ ngơi sau một năm bận rộn, để được quây quần bên bạn bè, người thân vui đón xuân. Thế nhưng, nhiều sinh viên ở lại Hà Nội chọn Tết xa quê vì mưu sinh.
-
Vụ việc hy hữu xảy ra trong giờ thực hành hóa học của một thầy giáo người Ai Cập. Do bất cẩn trong việc tính toán số lượng chất hóa học, thí nghiệm của thầy giáo này bất ngờ tạo thành quả “bom lửa” phát nổ khiến học sinh khiếp sợ chạy tán loạn.
-
Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được tuyển sinh đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy các ngành: Luật Kinh tế, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Tâm lý học và Ngôn ngữ Nhật (quyết định số 2951/QĐ-BGDĐT và quyết định số 2952/QĐ-BGDĐT).
-
“Thủ khoa kép” đầu tiên của cả nước Phạm Hữu Tâm vừa chính thức được Trường ĐH Công nghệ TP.HCM quyết định tặng học bổng “Thủ khoa đầu vào HUTECH” trị giá 100 triệu đồng.
-
Theo kết quả điểm thi trường ĐH Đà Lạt công bố thì thí sinh Phạm Hữu Tâm (SBD 1624) học sinh trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt (Lâm Đồng) trở thành thủ khoa của trường với tổng điểm là 26,5 điểm. Tâm cũng là thủ khoa của trường ĐH Công nghệ TPHCM với 23,5 điểm.
-
Người cha quanh năm phụ hồ, bốc vác, người mẹ một mình gánh gần 2 mẫu ruộng, phải chật vật lắm mới gồng gánh được gia đình nhỏ có hai người con học giỏi. Trong đó, người con út – cháu Nguyễn Văn Tuân vừa nhận tin vui trở thành thủ khoa của Đại học Quốc gia Hà Nội, với số điểm 28,5.
-
Sáng nay (18.7), Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH-CĐ chính quy 2014 theo đề án tuyển sinh riêng của trường. Đây cũng là trường đầu tiên tại TP.HCM công bố điểm chuẩn.
-
Gần 20 tuổi nhưng Ma Văn Tụ chỉ cao hơn 1m. Thế nhưng, không vì thế mà em đầu hàng số phận. Vượt qua những nghịch cảnh, Tụ đã nỗ lực vươn lên và đỗ 2 trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.