đại học mỏ địa chât
-
Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội và xin được việc làm ở Hà Nội, nhưng sau đó anh Hà Quốc Việt, xã Nhân Đạo, huyện Đắk Rlấp (tỉnh Đắk Nông) vẫn quyết định trở về quê nhà khởi nghiệp. Đầu năm 2019, anh quyết định chọn mô hình trồng lá bép rừng. Lá bép là môt loại rau rừng ngon, sạch, lạ...
-
Được bố mẹ mua nhà trong khi đang học đại học, cả Lê Giang, Thảo My và Nguyễn Đức đều cho rằng điều này không vui như người ngoài vẫn nghĩ.
-
Nhiều trường đại học Hà Nội vẫn còn xét tuyển bổ sung với hàng trăm chỉ tiêu, thí sinh có thể tham khảo những cơ hội này trước khi đợt xét tuyển kết thúc.
-
Cầm tờ quyết định đóng dấu Bộ Giao thông nhét vào túi, tôi ra về. Và trước lúc về tôi không quên hỏi các chú, các anh ở Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông đường lên Chèm đi thế nào? Thú thực từ nhỏ đến lúc ấy tôi chưa lên Chèm bao giờ!
-
Ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất thì tôi được gọi là thầy - thầy Lê Bá Thự. Nhưng hồi tôi dạy học ở làng, các học viên lớp học bổ túc văn hóa của tôi họ gọi tôi là “thằng” - “thằng Thự”. Toàn là bậc cha chú của tôi cả mà. Chả lẽ bố tôi lại đi gọi tôi là “thầy”...
-
Ngày 15/5/2020, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện trong nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn lực...
-
Nhiều cán bộ, giảng viên cùng hàng trăm sinh viên có mặt tại Hội trường 300 của trường Đại học Mỏ - Địa chất chiều nay, 21/10, đã cùng xem lại những hình ảnh về người thầy, vị Hiệu trưởng đáng kính của mình - Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An - trong niềm tiếc thương và xúc động vô hạn.
-
Ngày 3.11, theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hải An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-
Đại học Mỏ - Địa chất vừa công bố điểm chuẩn hệ chính quy năm 2018 theo kết quả thi THPT quốc gia.
-
Những giờ qua, trên các diễn đàn mạng facebook, các facebooker bàn luận rất nhiều xung quanh chia sẻ của một chàng trai về việc được người dân tìm giúp đồ thất lạc trong lúc đi du lịch tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội).