Đại lễ của nhân dân

Thứ hai, ngày 11/10/2010 10:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bất cứ một lễ hội nào cũng chỉ thành công khi nhân dân là chủ thể lễ hội. Đại lễ 1000 năm Thăng Long cũng vậy.
Bình luận 0

Trong suốt 10 ngày diễn ra đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, những dòng người, thác người, biển người xuất hiện trên các đường phố Thủ đô. Họ từ khắp các vùng miền, các tỉnh trong nước đổ về dự lễ hội. Họ đi xe, đi bộ, tay cầm những lá cờ nhỏ, buộc những băng-rôn nhỏ trên đầu, rộn ràng nói cười trên đường phố. Họ làm nên một Đại lễ của nhân dân hồn nhiên, tươi sáng, hân hoan. Họ là chủ thể của Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Nghìn năm trước chưa có chuyện này, còn nghìn năm sau thì chưa biết thế nào, nhưng hôm nay ngồi nhìn những dòng người đi hội, nhìn đồng bào mình có được những giây phút thảnh thơi, trong lòng mọi người dân Việt đều thấy bồi hồi.

Nhiều người Hà Nội sẽ ngạc nhiên sao lắm người các tỉnh đổ về Hà Nội trong dịp lễ này tới như vậy, khiến đường tắc, vật giá leo thang... Nhưng, nếu không có “người các tỉnh”, nếu không có những người nông dân chân lấm tay bùn và con cháu họ kéo về dự lễ hội, thì Đại lễ nghìn năm Thăng Long sẽ ra sao?

Chính “người các tỉnh”, chính những người nông dân từ nhiều vùng miền đã làm nên nét đặc sắc của lễ hội này, một Đại-Lễ-Nhân-Dân toàn tòng, một ngày hội lớn thực sự đẹp đẽ, thực sự vĩ đại hoà vào đất trời Hà Nội mùa thu đẹp như mơ này.

Sáng ngày 10-10, có những bà mẹ tay xách dép, đi chân đất ngay trên những đường phố trải nhựa của thủ đô, cứ như đang đi trên đồng đất quê hương mình. Hình ảnh đó gợi cảm giác như những người Việt từ nghìn năm trước cũng về đây dự lễ hội, một lễ hội truyền thống nhưng ở thời điểm này là “nghìn năm có một”.

Sẽ là bất nhẫn nếu không nhắc tới những thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản mà đồng bào Bắc miền Trung phải chịu đựng trong đợt mưa lụt vừa rồi. Trong hân hoan mừng Đại lễ, người Hà Nội và người về Hà Nội dự lễ không quên nhìn về miền Trung, nơi những đồng bào mình đang phải gồng mình chịu đựng thiên tai. Nhìn về để chia sẻ, để đồng cảm, để máu chảy ruột mềm.

Bất cứ một lễ hội nào cũng chỉ thành công khi nhân dân là chủ thể lễ hội. Đại lễ 1000 năm Thăng Long cũng vậy. Chính những người dân bình thường đã mang về lễ hội tình cảm của mình, niềm vui của mình, sức sống của mình, và cả những đóng góp của mình cho Thủ đô nghìn tuổi, để Hà Nội như trẻ lại, như bay lên trong cuồn cuộn dòng người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem