Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 10.6, chị Lê Thị Trà Mơ (trú xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, con gái chị- Võ Tiểu Oanh (10 tuổi)- suýt bị 2 đối tượng lạ bắt đi. Sự việc xảy ra tối hôm trước, khi cháu Oanh đi một mình trên đường. Trước đó, chị Mơ dẫn Oanh và con trai là Võ Huy Khanh đến chơi tại khu vui chơi giải trí Đô Rê Mon (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk). Sau đó, chị Oanh để các con ở lại chơi còn mình đến thăm người bạn gần đấy.
Cháu Oanh cùng em trai và bố
Chơi được một lát thì Khang ra về trước mà không báo với chị. Không thấy em nên Oanh lo lắng đi tìm. Khi Oanh ra đường thì gặp một người phụ nữ lạ, mặt bịt khẩu trang, túm tay rồi ẵm lên xe của một người đàn ông đang đợi sẵn gần đấy. “Cháu bị bịt miệng và ẵm đi. Do quá sợ hãi nên cháu đã vùng vẫy dữ dội. Bị nhiều người nhìn thấy nên cô ấy mới thả cháu ra và lên xe của người đàn ông kia bỏ đi”, Cháu Oanh kể.
Theo khẳng định của gia đình chị Mơ, người đã ẵm cháu Oanh chắc chắn là đối tượng xấu, vì theo miêu tả lại không ai nhận ra người phụ nữ này là ai. Hơn nữa, chị Mơ cũng không nhờ ai đến đón các cháu.
Được biết, sau khi nghe phản ánh sự việc, công an phường An Lạc đã cho kiểm tra, xác minh, đồng thời triển khai tuyên truyền cho các bậc phụ huynh trên địa bàn chú ý, theo dõi, quan tâm hơn đến con mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.