Đăk Lăk: Nông dân bị ép mua phân bón không tan

Thứ ba, ngày 26/06/2012 09:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Suốt một tuần qua, hàng trăm người dân tại xã Ea Kly (huyện Krông Pắc, Đăk Lăk) đã liên tục gọi điện cho NTNN phản ảnh về việc Công ty Cà phê 719 (719- trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) ép họ mua phân NPK… không tan.
Bình luận 0

Phóng viên NTNN đã trực tiếp về tận đồng ruộng của bà con để tìm hiểu sự vụ. Tại đám ruộng nước của anh L.V.H (đội 7, Công ty Cà phê 719, thuộc thôn 7A, xã Ea Kly) đập vào mắt chúng tôi là thửa lúa vàng vọt. Dưới 10 phân nước, bên gốc lúa một lớp phân “NPK” vẫn nằm trơ trơ.

Anh Hùng cho biết: “Tôi bón cách đây một tuần rồi đó. Chẳng hiểu nó là loại phân gì mà ngâm mãi vẫn không tan.”

img
Dù ngâm nước đã một tuần nhưng loại NPK “đặc biệt” vẫn trơ trơ như đá.

Cũng theo anh Hùng, loại phân này bón xuống ruộng được một lát thì nổi lên mặt nước sau đó mới chìm xuống. Nhưng anh là người may mắn mới phát hiện được hiện tượng này. “Thường vãi phân xong là tôi về. Nhưng hôm ấy có một số việc nên tôi còn nán một lát. Nếu bữa đó không nán lại thì tôi và hàng trăm người dân chẳng bao giờ biết có loại phân… kỳ lạ như thế.”- anh Hùng nói.

Chưa tin anh Hùng, chúng tôi tiếp tục sang các ruộng bên cạnh. Tại ruộng anh P.V.T (cùng thôn) chúng tôi cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Anh T cũng cho hay, số phân trên đã bón được khoảng 1 tuần. Mở rộng ra một số ruộng đã bón loại NPK “đặc biệt” trên tình trạng cũng chẳng khác gì, trên mặt ruộng một lớp “phân” vẫn trơ như đá.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại phân bón trên được Công ty 719 cung cấp cho dân. Thông tin bao bì cho biết, đây là phân NPK của Philipines (loại NPK đắt nhất trên thị trường hiện nay) vừa sản xuất đầu năm nay và được Công ty cổ phần Vật tư KTNN Bình Định (trụ sở 173 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn) nhập khẩu. Tuy nhiên theo quan sát đa phần các bao bì đều đã cũ, thậm chí một số bao bị mất chữ.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng trên, người dân đã lập tức thông báo cho Công ty 719. Người dân cho biết, 719 đã xuống tận ruộng kiểm tra và đã cho thu hồi toàn bộ số phân đã bán ra. Tuy nhiên đã gần một tuần qua, đơn vị này vẫn chưa có động thái gì.

Người dân ở đây phản ảnh, họ có tiền và rất muốn mua phân bón bên ngoài để chăm sóc cây trồng. Nhưng vì có thông tin nếu họ mua phân ở bên ngoài thì sẽ bị công ty thu hồi lại ruộng vườn, nên họ đành phải “cắn răng” nhận dù giá cả chẳng mềm chút nào (ngoài thị trường, giá phân này khoảng 1,250 triệu/ tạ nhưng 719 bán với giá 1,3 triệu/tạ).

Thông tin riêng của chúng tôi, loại NPK trên được 719 nhập về trên 200 tấn và đã bán ra được khoảng 50 tấn. Nếu đây là phân giả và không “may mắn” phát hiện ra thì không biết sẽ có bao nhiêu dân nghèo mắc bẫy. Theo một trong 3 vị phó giám đốc của Công ty này tiết lộ, do đơn vị cung cấp phân là “anh em” (đều trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) nên 719 không muốn làm “lớn chuyện”(!?).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem