Đâm chết “tình hờ” vì bị bạo hành

Sông Bồ Thứ hai, ngày 13/04/2015 13:59 PM (GMT+7)
Anh Thiện thách thức Mai đâm. Mai liền lấy con dao đâm vào ngực anh Thiện, khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Bình luận 0
Ngày 13.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Mai (SN 1980, tỉnh An Giang) 9 năm tù giam về tội giết người.

img
Huỳnh Thị Ngọc Mai khóc rấm rứt suốt phiên tòa.
Mai có chồng và 2 con, nhưng đã ly dị. Tháng 9.2013, trong lúc đi bán vé số, Mai gặp anh Phan Đình Thiện đang làm nhân viên giữ xe tại Bưu điện quận 8, TP.HCM. Sau một khoảng thời gian, hai người dọn về sống chung như vợ chồng. Lúc này, Mai phát hiện anh Thiện có vợ con, chưa ly hôn nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 15h ngày 31.7.2014, Mai và anh Thiện mua bia về uống tại phòng trọ. Sau đó, anh Phan Hữu Lượng (người ở cùng dãy trọ) mang 2 lon bia vào uống chung. Trong lúc uống bia, anh Thiện phàn nàn Mai không quan tâm đến mình nên xảy ra cự cãi.

Anh Thiện dùng vỏ lon bia ném vào đầu, lưng của Mai nhưng không gây thương tích. Đồng thời, anh Thiện dùng tay, chân đánh bầm tím cánh tay trái của Mai. Tức giận, Mai cầm con dao để trong rổ nhựa đựng chén đũa, hăm dọa đâm anh Thiện. Lúc này, anh Lượng can ngăn nên Mai để con dao dưới đất cạnh tivi rồi ra ngồi trước cửa phòng trọ.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, anh Thiện yêu cầu Mai đi mua thêm bia và mồi nhậu. Thấy anh Thiện đã say, Mai không đồng ý thì anh Thiện nhờ anh Lượng đi mua bia.

Khi chỉ còn 2 người trong phòng trọ, anh Thiện dùng tay chân đánh, đấm, đạp vào đầu, mặt, bụng Mai và đẩy vào hàng rào gần cửa phòng trọ làm bắp tay phải của Mai bị chảy máu. Đồng thời, anh Thiện thách thức Mai đâm.

Mai lấy con dao đâm vào ngực anh Thiện. Thấy anh Thiện bị chảy máu, Mai rút con dao ra, quăng xuống đất, lấy tay bịt vết thương cho anh Thiện rồi nhờ anh Lượng chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 5.8.2014, nạn nhân qua đời.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem