Dân bỏ cấy vì... mất đường xuống ruộng

Thứ hai, ngày 24/03/2014 07:05 AM (GMT+7)
Bức xúc trước việc UBND xã “chuyển” đường xuống ruộng, xây cống cao hơn mặt ruộng làm ruộng liên tục ngập úng, hàng chục hộ dân ở thôn Đình Thắng, xã Xuân Hòa (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã bỏ ruộng hoang.
Bình luận 0
Bán đường cho gia đình cán bộ xã

Năm 2011, UBND xã Xuân Hòa bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) và vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất… Ông Nguyễn Văn Lợi – Trưởng thôn Đình Thắng cho biết, cuối năm 2013, khi thôn vận động bà con đóng 100.000 đồng/hộ để thuê xe chở đất đắp đường xuống đồng tại khu giáp Tỉnh lộ 307 thì mới biết con đường đã bị UBND xã bán từ lúc nào…

Nông dân Vũ Chính Nghĩa bức xúc nhớ lại: “Khi chúng tôi cho xe đổ đất thì bà Ngô Thị Nhiễu, vợ ông Hoàng Ngọc Quang (cán bộ Tài chính UBND xã) ra ngăn cản không cho đổ. Bà Nhiễu bảo đây là khoảnh đất gia đình đã mua. Chúng tôi làm đơn gửi lên xã thì Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim Hùng trả lời rằng UBND xã đã bán cho nhà bà Nhiễu từ năm 2007”.

Người dân thôn Đình Thắng bức xúc phản ánh với PV NTNN (đầu tiên bên trái) .
Người dân thôn Đình Thắng bức xúc phản ánh với PV NTNN (đầu tiên bên trái) .

Người dân ở đây cho biết thêm, con đường xuống đồng này rộng khoảng 2 – 2,5m, dài hơn 100m và là tuyến đường chính để bà con vận chuyển phân bón, lúa về nhà. “Trước đây đường rộng lắm, xe trâu, thậm chí xe công nông cũng có thể xuống chở lúa bình thường, nhưng giờ thì chỉ vừa một người đi” – nông dân Nguyễn Quang Thực nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất lúa dọc theo Tỉnh lộ 307 đã được chia lô bán cho 12 hộ, trong đó có hộ ông Quang. Vị trí chia lô nằm sát mép mương, có nghĩa là con đường trước đây đã “biến mất”.

Trả lời câu hỏi nông dân sẽ đi đường nào để xuống đồng cày cấy, ông Hoàng Kim Hùng vô tư nói: “Do trong quy hoạch xây dựng NTM không có tuyến đường cũ này nên chúng tôi dự kiến sẽ làm một tuyến đường hình chữ C bao quanh cánh đồng”.

Có nghĩa UBND xã đang làm khó dân, bắt người dân đi theo đường vòng thúng. “Họ quy hoạch thế nào, chúng tôi không được bàn. Nếu xã không trả lại đường xuống đồng, chúng tôi sẽ bỏ ruộng, bởi đi đường vòng ngót gần cây số, gánh phân gánh lúa rất vất vả” – bà Triệu Thị Bình nói.

Ruộng ngập vì cống

"Làm nông chỉ trông vào mấy sào ruộng, giờ ruộng không cấy được vì ngập úng, chỗ cấy được thì lại không có đường xuống. Bỏ ruộng ai mà chẳng tiếc, nhưng làm mà không có thu thì chỉ phí công”.
Nông dân Lương Thị Sâm

Được biết, cuối năm 2012 khi thi công tuyến đường từ tượng đài chiến thắng Xuân Trạch đi vào xã Liễn Sơn, đơn vị thi công đã lắp cống thoát nước đoạn giữa cánh đồng cao hơn mặt ruộng khoảng 20cm, khiến khu ruộng của nhiều hộ dân liên tục bị ngập úng, có vụ bà con còn mất trắng.

Buồn vì cấy lúa mà không được hạt thóc nào nên hàng chục hộ dân đã bỏ ruộng hoang mấy vụ. Trưởng thôn Nguyễn Văn Lợi cho biết: Thôn đã phát hiện việc lắp ống cống cao hơn mặt ruộng từ khi ống cống mới đặt xuống, đường chưa làm xong và thôn đã báo cáo lên xã, đồng thời xã cũng đã đề nghị đơn vị thi công và chủ đầu tư (UBND huyện Lập Thạch) sửa chữa, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn vậy?

Về vấn đề này, ông Hoàng Kim Hùng cho biết đã nhiều lần đề nghị UBND huyện khắc phục, nhưng đến nay vẫn chưa thấy làm. Còn ông Nguyễn Huy Tưởng – Chánh Văn phòng UBND huyện Lập Thạch thì thừa nhận việc cống thoát nước cao hơn mặt ruộng tại thôn Đình Thắng là có.

“Chúng tôi đã giao Ban Quản lý dự án huyện xử lý từ năm 2013 nhưng chưa có báo cáo kết quả. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại, nếu chưa thực hiện sẽ đôn đốc và xử lý trách nhiệm cụ thể” – ông Tưởng khẳng định.

Việt Tùng (Việt Tùng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem