Dân mạng kể "hành trình vật vã" mua được vé bán kết AFF Cup 2018

PV Thứ tư, ngày 28/11/2018 18:24 PM (GMT+7)
Sau nhiều giờ đồng hồ vật vã ngồi canh máy tính, nhiều người hâm mộ cũng đã "vợt" được vé xem trận bán kết AFF Cup giữa Việt Nam và Phillipines.
Bình luận 0

Sáng nay 28.11, website của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức mở bán vé bằng hình thức mua online trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines. Sau khi mở bán chính thức tình trạng mạng nghẽn, sập trang hay thông báo hết vé khiến cho nhiều người bày tỏ sự bức xúc.

Trong khi trên các trang mạng xã hội nhiều người kêu ca về việc đặt vé online xem bóng đá trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines nhưng cũng có facebooker khoe "chiến công" đã đặt được vé online.

img

Xác nhận mua vé bóng đá online thành công. Ảnh: I.T

"Bí kíp" là... hên?

Anh N.M -  một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết anh đã đặt mua online được 2 lần với 4 cặp vé cho gia đình xem cổ vũ đội tuyển Việt Nam vào ngày 6.12 tới. Khi được hỏi về "bí kíp" đặt vé online xem bóng đá anh M. nói rằng: "Bí kíp là hên. Cả tầng anh ngồi sôi sục đặt vé mà có mỗi anh thành công".

img

Theo chia sẻ của facebooker N.N.P chia sẻ, sau 4 tiếng vật vã với mạng để ngồi canh trên trang mạng thì bạn N.P cũng đã đặt được vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines.

Khi nói về bí quyết đặt vé facebooker N.P cho biết: "Mọi người nghĩ rằng việc đặt vé chỉ 1 click là ăn ngay ạ? Chính xác là từ 10h đến 14h49 chịu đựng nhà mạng quay, lác, lỗi, ngồi click mà phát chán. Nhưng rồi theo kiểu hên xui, may lắm được 1 lần đặt được vé".

img

Theo facebooker H.Đ, "Mình có cậu em bảo mua theo khung giờ 2h và 2h30 chiều mua được tổng 7 cái".

Còn anh V.T.H ở quận Bắc Từ Liêm cho rằng mua vé bóng đá không khác gì xếp hàng chờ mua thuốc khan hiếm cho con khi bị ốm: "Rất sốt ruột và không thể chắc có mua được không" anh H chia sẻ. 

Đã trừ tiền lại hoàn trả trong vòng... 1 phút

Dành cả thời gian buổi sáng và chiều, sử dụng cùng lúc 3 thiết bị để "săn" vé, cuối cùng, anh T.M.L (Hà Nội) cũng đã đặt được 1 cặp vé mệnh giá 200.000 đồng. Để "chắc cú", tới tận khi tài khoản thông báo trừ tiền cho giao dịch, anh L mới "thở phào nhẹ nhõm". 

Ai dè, chỉ trong vòng 1 phút, số tiền vừa được thanh toán cho cặp vé đã được hoàn trả vào tài khoản của anh, đồng nghĩa với việc giao dịch của anh bị hủy. 

img

Bữa cơm trưa tại bàn của anh T.M.L để "canh" vé. Ảnh NVCC

img

Tài khoản của anh N.M.L được hoàn trả tiền sau... 1 phút. Ảnh NVCC

"Cơm rau muống ngồi canh vé khổ thế mà cuối cùng... Không hiểu thế nào nữa!", anh L than thở. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem